Vòng 6 giải V-League 2008 sẽ khởi tranh trở lại vào chiều 23-2 bằng 4 cuộc thư hùng giữa Hòa Phát Hà Nội – Khánh Hòa (sân Hàng Đẫy), Becamex Bình Dương – Xi măng Hải Phòng (sân Bình Dương), Sông Lam Nghệ An – Nam Định (sân Vinh) và Thanh Hóa – Bình Định (sân Thanh Hóa).
Chủ nhật 24-2, 3 trận còn lại sẽ diễn ra giữa Thể Công – Hà Nội ACB (sân Mỹ Đình), Đồng Tâm Long An – TMN Cảng Sài Gòn (sân Long An) và Hoàng Anh Gia Lai – Đà Nẵng (sân Pleiku).
Trong 7 trận ở vòng 6 thì 3 trận trong ngày chủ nhật được đánh giá là đáng chú ý nhất, bởi tính chất gay cấn vốn có giữa những cặp đấu và sự cân bằng về lực lượng của các đội. Cặp Thể Công – Hà Nội ACB làm chúng ta gợi nhớ lại những lần chạm trán giữa CLB Quân đội và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy năm nào.
Dù thời gian có xóa mờ nhiều ký ức của đội này, dù tên gọi của đội kia không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng tính chất căng thẳng, kịch tính của trận đấu vẫn còn. Người hâm mộ bóng đá thủ đô vẫn háo hức chờ đến sân xem trận đấu và người hâm mộ cả nước vẫn dõi theo diễn biến kết quả từng phút ở trận đấu hứa hẹn đầy sóng gió.
Trận đấu trên sân Long An hẳn sẽ có nhiều pha sôi động, hấp dẫn, bởi một bên là tượng đài bóng đá phía Nam, sau nhiều năm tháng thăng trầm, nay vừa lấy lại đôi chút phong độ như trước đây, với một bên là “thế lực” bóng đá mới, từng đoạt chức vô địch V-League 2 năm liền và hiện là đương kim á quân quốc gia, dù sự khởi đầu tại V-League 2008 quá kém. Song, người hâm mộ lo ngại diễn biến trận đấu sẽ không diễn ra như ý muốn, bởi tình “thâm giao” giữa cầu thủ hai đội.
Trận đấu trên sân Pleiku là cuộc đụng độ giữa 2 ông lớn, nhưng với Đà Nẵng là thử thách khó khăn nhất kể từ đầu giải. Họ thực sự lâm vào thế khó, khi qua 5 trận chỉ mới có được 1 trận hòa, xếp cuối bảng.
Linh Giao
Sau 3 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, giải hạng Nhất trở lại bằng loạt trận thứ 6 diễn ra vào chiều qua. Hai đội đang dẫn đầu là Đồng Tháp và V.Ninh Bình đều giành chiến thắng. Hai đội đứng thứ 3 và thứ 4 là T&T Hà Nội và Hancofood Cần Thơ bị cầm chân. |
Các tin, bài viết khác
-
Công Phượng hào hứng chờ cuộc so tài với Afghanistan
-
Roland Garros: Casper Ruud tiếp bước cha mình, làm nên lịch sử cho quần vợt Na Uy
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối