Người Trung Quốc đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm HLV trưởng đội tuyển quốc gia mới sau màn trình diễn đầy thất vọng tại Asian Cup 2007. Ông Zhu Guanghu – người đã… mang lại thành tích nghèo nàn nhất cho bóng đá Trung Quốc trong giải đấu cấp châu lục kể từ năm 1980 đến nay – vẫn còn tại vị, nhưng chuyện ông phải ra đi đang được tính từng ngày.
Một quan chức giấu tên của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết trên mặt báo: “Chúng tôi đã chuyển đề xuất thay HLV lên trên và đang chờ phê chuẩn. Chúng tôi cũng đã gửi mẫu đơn xin thôi việc đến cho ông Zhu Guanghu”. Trong khi đó, một phát ngôn viên của CFA tiết lộ tiến trình sa thải ông Zhu vẫn chưa bắt đầu và nó sẽ không bắt đầu cho đến khi nào Asian Cup chưa kết thúc.
Dù vậy, cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Pháp – Jean-Pierre Papin – cho biết vào tuần trước rằng ông đã được một vài quan chức bóng đá Trung Quốc tiếp cận. Theo báo giới địa phương, những nhà cầm quân nổi tiếng khác như cựu HLV Chelsea Ruud Gullit, cựu HLV tuyển Đức Berti Vogts cũng được liên hệ.
Trong khi đó, ông Ratomir Dujkovic – người đang dẫn dắt đội Olympic Trung Quốc – từng thể hiện sự hứng thú với việc gánh trọng trách dẫn dắt tuyển Trung Quốc tham dự vòng đấu loại World Cup 2010 sau khi hoàn thành trách nhiệm ở Olympic Bắc Kinh vào năm sau. Ông Dujkovic (người Serbia) từng dẫn dắt tuyển Ghana lọt vào đến vòng 2 ở World Cup 2006.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2021: Những cuộc đối đầu thú vị
-
UAE tự tin sẽ đăng cai các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022
-
Vòng 3 LS V-League 2021: Các sân thận trọng với dịch Covid-19
-
“Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev: Suy sụp vì ho ra máu do nhiễm Covid-19, đòi giải nghệ khiến cả UFC náo loạn
-
Lịch thi đấu vòng 26 Serie A: Atalanta thách thức Inter Milan, Juventus gặp lại Lazio
-
Đối thủ của HLV Park Hang-seo... đi trước một bước
-
Alexis Sanchez giúp Inter Milan tiến gần đến Scudetto
-
Chelsea không có thời gian để ăn mừng
-
Đề xuất tiêm vắc xin Covid-19 cho các CLB Việt Nam dự AFC Cup 2021
-
Bruno Fernandes 'sẽ được tăng lương gấp đôi' tại Man Utd với hợp đồng 200.000 bảng/tuần