Hụt hơi phút cuối, SQC Bình Định và Quảng Nam Xuân Thành đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ lên chuyên, trong khi Huda Huế cũng trầy trật mãi mới cán đích an toàn. Mùa giải này, nói bóng đá miền Trung thất bại thì chưa hẳn, nhưng nếu bảo thành công thì e rằng khiên cưỡng quá...
Những người thích đùa
Hồi đầu mùa, nếu như việc SQC Bình Định mạnh dạn đặt mục tiêu thăng hạng là hiển nhiên, nhưng tuyên bố đòi “phất cờ” của lãnh đạo Huda Huế khiến nhiều người… ngã ngửa. Trong quá khứ, đội bóng cố đô là thế lực thực sự ở giải hạng Nhất và cũng đã từng góp mặt ở V-League. Nhưng ở thời điểm hiện tại mà nói Huda Huế đua tranh suất thăng hạng thì đúng là… những người thích đùa.
![]() |
Hai đội bóng SQC Bình Định và Quảng Nam Xuân Thành (áo trắng), vẫn chưa có được mùa giải như mong đợi. Ảnh: PHI HẢI |
Nhiều năm qua, bóng đá Huế vẫn chưa thoát khỏi sự níu kéo của cơ chế. Cho dù không ít doanh nghiệp đã ngỏ lời, nhưng lãnh đạo địa phương vẫn chưa chịu “gả” khi không thỏa thuận được quyền lợi của đôi bên. “Trung thành” với cơ chế bao cấp, đội bóng cố đô khó tính chuyện “làm ăn lớn” khi hầu bao vơi nhiều hơn đầy. Bởi thế, đến sát ngày vào giải, lãnh đạo đoàn bóng đá Huế mới kịp giữ chân một số cầu thủ trụ cột bằng những bản hợp đồng vỏn vẹn 1 năm.
Quân không còn nhiệt huyết, tướng cũng chẳng mặn mà khi HLV Đoàn Phùng quyết định lui vào hậu trường, nhường ghế huấn luyện cho đàn em Nguyễn Đức Dũng. Huda Huế khởi đầu mùa giải khá cập rập, nên ngay từ khi lãnh đạo đề ra chỉ tiêu, không ít cầu thủ đã thốt lên: “Bớt giỡn!”.
So với người láng giếng bên kia đèo Hải Vân thì người Quảng Nam thực tế hơn đôi chút. Ngay trong lễ xuất quân, chỉ tiêu tốp 7 đã được đề ra, và đó là mục tiêu khá phù hợp với năng lực của thầy trò HLV Trần Vũ. Thế nhưng, sau khi “kết duyên” với tập đoàn Xuân Thành, lãnh đạo đội bóng đất Quảng bỗng nhiên… vui tính hẳn, với mục tiêu thăng hạng vô cùng hoành tráng.
Vẫn biết, để ganh đua với các đối thủ thì phải có tiền, nhưng tiền không phải là yếu tố quyết định chuyện lên xuống hạng. Bài học ấy, người Quảng Nam có vẻ chưa thuộc lắm, trong khi ông bầu của đội bóng thì mới tập tễnh làm bóng đá chưa được 1 mùa. Vậy nên, dù có lạc quan đến mấy thì Quảng Nam Xuân Thành cũng phải chấp nhận về đích ở vị trí thứ 5, đồng thời tiêu tan luôn giấc mộng lên chuyên của mình.
Tính chuyện mùa sau là vừa
Ở giải hạng Nhất, miền Trung chỉ có 3 đại biểu, nhưng đều là những đội bóng rất có tiềm năng. Không ở đâu mà người hâm mộ lại dành nhiều sự quan tâm cho đội bóng quê hương như ở đây. Thế nên, nếu được đầu tư căn cơ và có định hướng rõ ràng, chuyện lên chuyên đối với SQC Bình Định, Huda Huế hay Quảng Nam Xuân Thành không phải là điều quá viển vông.
HLV Đoàn Minh Xương về Cần Thơ? |
Sau một mùa giải không thành công, giờ là lúc các đội bóng miền Trung cần nghiêm túc đánh giá lại tiềm lực cũng như tham vọng của mình. Sau khi tiến hành cổ phần hóa với công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (SQC), đội bóng đất võ đã thoát khỏi rào cản của “cơm, áo, gạo, tiền”.
Mặc dù vậy, SQC Bình Định vẫn còn thiếu khá nhiều thứ để trở lại với V-League. Với việc HLV Dương Ngọc Hùng ra đi, đội bóng đất võ đang thiếu thủ lĩnh trên băng ghế huấn luyện. HLV Phan Tôn Quyền đã đảm đương khá tốt vai trò “kẻ đóng thế”, nhưng để đưa “con thuyền” SQC Bình Định “cập bến” V-League, rõ ràng, ông Quyền vẫn chưa đủ tầm. Bên cạnh đó, lực lượng của họ có nhỉnh hơn nhiều đối thủ, nhưng để tạo được sự lấn lướt thì cần phải đầu tư nhiều hơn, nhất là các ngoại binh.
Những hạn chế của SQC Bình Định cũng khá tương đồng với Quảng Nam Xuân Thành. Túi tiền của bầu Thụy có thể kéo nhiều hảo thủ về sân Tam Kỳ, nhưng họ lại thiếu kiên nhẫn và một chút “mánh mung” để làm bóng đá. Việc thay HLV Trần Vũ bằng Jose Luis đã chứng tỏ sự nôn nóng cũng như hạn chế về kinh nghiệm làm bóng đá của bầu Thụy. Tất nhiên, đó là chuyện đã qua. Giờ là lúc những người có trách nhiệm với bóng đá Quảng Nam và bầu Thụy cần ngồi lại để hoạch định đường đi, nước bước cho mùa sau.
Đối với Huda Huế, nếu không thay đổi được cơ chế thì có lẽ, đội bóng cố đô còn lâu mới có thể tính chuyện lên chuyên. Giải được “bài toán” cơ chế, Huda Huế sẽ giữ chân được những cầu thủ trụ cột, đồng thời chiêu mộ thêm lực lượng, cả nội lẫn ngoại. Thêm vào đó, tiền sẽ tạo ra “chất xúc tác” và là động lực chiến thắng cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng, thay vì cứ “lờ đờ nước hến” như từ trước đến nay. Chung quy lại, bóng đá Huế cần một cú hích thật sự từ phía lãnh đạo địa phương để có thể tìm lại thời hoàng kim của mình.
Một mùa giải đã trôi qua với không ít sự thất vọng của các đội bóng miền Trung. Giờ là lúc họ phải xóa cờ để làm lại từ đầu.
HẢI NAM
HLV Phan Tôn Quyền (SQC Bình Định): “Đạt yêu cầu về thứ hạng, nhưng...”
Đoạn kết hụt hẫng với nhiều nỗi niềm đã ập đến với đội bóng Bình Định sau trận đấu trên sân Thống Nhất, HLV Phan Tôn Quyền chia sẻ với chúng tôi những ưu tư của ông sau mùa bóng nhiều biến động vừa qua… NGUYỄN HOÀNG (ghi) | ||
Các tin, bài viết khác
-
HLV của Viettel FC: Thất bại này không xứng đáng!
-
Viettel FC nhìn đối thủ vào chung kết AFC Cup 2022
-
U16 Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á 2022
-
Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2022
-
Hai đội của TPHCM nên thay HLV
-
Bóng đá TPHCM: Khoảng trống mênh mông
-
Hai đội bóng của TPHCM nên thay HLV
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần