Nghe đâu, cái ý tưởng đá không xuống hạng và cho U-22 dự V-League chỉ là đề xuất của một người và người đó lại có quyền rất to ở VFF lẫn VPF nên dù ai cũng thấy đó là “tối kiến” nhưng vẫn phải chấp thuận làm đề xuất trình Tổng cục TDTT duyệt.
Tất nhiên, vì là “tối kiến” nên ý tưởng đó “chết từ trong trứng nước”. Vấn đề nằm ở chỗ, nó đã được công khai và khiến cho VPF mất điểm nghiêm trọng trong con mắt giới bóng đá. Chẳng ai hiểu tại sao một VPF vốn được kỳ vọng như vậy, lại có thể thiếu cân nhắc một cách vội vàng như thế.
Người hiểu chuyện thì tủm tỉm cười: Chẳng qua vì bóng đá bây giờ gần giống với… banh đũa. Nghĩa là người ta cứ tung hứng quả bóng bằng tay chứ không phải đá bằng chân. Những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả một làng cầu, lại được tung hứng vô tội vạ làm mọi người chóng hết cả mặt.
Tạm kết luận: Bóng đá trở thành banh đũa có lẽ vì những người đang điều hành bóng đá ở cả VFF và VPF đều ít liên quan đến bóng đá nên cứ tưởng nhầm môn này thành môn kia vậy mà.
HAI SÀI GÒN
Các tin, bài viết khác
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành
-
Viettel FC ngược dòng thắng trận ra quân AFC Cup
-
Đấu bù V-League 2022, Nam Định - Hà Nội: Áp lực cho đôi bên
-
Viettel hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng
-
Quang Hải đã ký hợp đồng với một CLB của Pháp
-
Đội tuyển Việt Nam nằm tốp 100 thế giới dù gặp biến động
-
U19 Việt Nam gặp Nhật Bản ở Bình Dương vào tháng 8 tới