Với việc 3 CLB Hà Nội T&T, Hòa Phát HN và Hà Nội ACB cùng có mặt ở V-League, Hà Nội xứng đáng được xem là “ông lớn” của bóng đá Việt Nam. Thực ra, nếu xét về số lượng, Hà Nội luôn là “ông lớn”, và các CĐV ở đây hy vọng, sau chiếc cúp vô địch V-League 2010 của Hà Nội T&T, “ông lớn” sẽ chính thức tỉnh giấc và chuyển mình...
![]() |
Hòa Phát Hà Nội đang chiêu binh mãi mã khá rầm mộ cho mùa bóng 2011. Ảnh: BÁCH NHẬT |
Dấu hỏi Hà Nội T&T
Sinh sau đẻ muộn, nhưng với chức vô địch năm 2010, Hà Nội T&T đang được xem là “minh chủ” của bóng đá thủ đô. Từ một đội bóng vô danh thẳng tiến một lèo tới ngôi cao nhất của V-League, Hà Nội T&T sẽ còn tiến đến đâu? Theo logic thì cái đích tiếp theo của “thiếu gia” Hà thành có lẽ sẽ là AFC Cup và dĩ nhiên là cả việc bảo vệ danh hiệu đang có. Tuy nhiên, Hà Nội T&T có tham vọng và thực lực để làm điều này?
Thật lạ lùng là sau khi vô địch V-League 2010, đội bóng của bầu Hiển lại gần như án binh bất động. Từng có thông tin cho rằng, Hà Nội T&T sẽ tăng cường những cái tên thuộc loại “khủng” như Leandro từ XM Hải Phòng, hay vua phá lưới 2 mùa liên tiếp Merlo Gaston từ người anh em SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, đích đến của Leandro là B.Bình Dương, trong khi Gaston đã chọn Hà Nội ACB. Không săn những món hàng hiệu, Hà Nội T&T cũng thờ ơ với chuyện tăng cường lực lượng. Tới thời điểm này, đội bóng của bầu Hiển thuộc một trong số những đội hiếm hoi chưa công bố được bản hợp đồng mới nào. Thờ ơ với chuyện tăng cường lực lượng, Hà Nội T&T không tỏ ra sốt sắng với mùa bóng mới, khi họ để HLV Phan Thanh Hùng thoải mái thỏa chí ở đội tuyển Olympic. Sau Cúp 1000 năm Thăng Long, ông Hùng sẽ còn xách sa bàn theo đội Olympic Việt Nam tới Ấn Độ đá giao hữu, sang Trung Quốc dự Asian Games, rồi có thể sẽ sánh vai cùng ông Calisto ở AFF Cup 2010.
Việc Hà Nội T&T không mặn mà với thị trường chuyển nhượng, lẫn việc chuẩn bị cho mùa giải mới, khiến người ta đặt nhiều câu hỏi cho họ. Phải chăng bầu Hiển đã hết động lực sau 2 chiếc cúp vô địch liên tiếp (với Hà Nội T&T năm 2010 và SHB Đà Nẵng một năm trước đó)?
Núp gió?
Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, mục tiêu hàng đầu của Hòa Phát HN mùa tới vẫn là trụ hạng. Thế nhưng, nhìn từ thị trường chuyển nhượng thì có vẻ như ông Vinh đang khiêm tốn, bởi Hòa Phát HN là đội bóng thủ đô hăng hái nhất trong việc mua sắm ở thời điểm này. Ngay khi V-League 2010 vừa kết thúc, họ đã nhanh tay có được thủ môn Đức Cường và tiền vệ Thanh Phúc từ SHB Đà Nẵng. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đang xúc tiến các thương vụ mua Khánh Lâm từ LS Thanh Hóa và vài cầu thủ đang thất sủng ở Nghệ An, V.Ninh Bình. Trong tính toán của ông Vinh, mùa tới Hòa Phát sẽ có ít nhất 2 cầu thủ chất lượng cho 1 vị trí. Điều ông Vinh còn thiếu lúc này là vài ngoại binh chất lượng. Theo đánh giá của ông Vinh, mùa tới Hòa Phát có nhiều lợi thế, bởi họ có 2 ngoại binh nhập tịch (Phan Lê Issac, Trần Lê Martin) cộng thêm 3 ngoại được phép ra sân, nên đội sẽ có tới 5 cầu thủ ngoại (trong khi phần lớn các đội còn lại chỉ có 3 người được vào sân thi đấu).
Với lực lượng ấy, Hòa Phát có quyền nghĩ cao hơn nhiều so với mục tiêu trụ hạng, bởi họ thậm chí đang được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về tham vọng so với Hà Nội T&T. Thế nên, đã có rất nhiều nhận xét cho rằng tuyên bố trụ hạng chỉ là cách ông Vinh “núp gió” mà thôi. Và khi có cơ hội, Hòa Phát HN sẵn sàng làm nên bất ngờ trong cuộc đua tranh chức vô địch.
Trong khi đó, Hà Nội ACB là đội ít tiếng nhất của bóng đá thủ đô. Tới giờ, bầu Kiên mới chỉ tuyên bố có được “sát thủ” Merlo Gaston từ SHB Đà Nẵng. Theo ông Kiên, mùa tới, Hà Nội ACB vẫn chơi với bộ khung vừa vô địch hạng Nhất. Với lực lượng ấy ông Kiên cho rằng trụ hạng cũng đã là thành công.
TƯỜNG KHÔI
Các tin, bài viết khác
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Đà Nẵng - Hà Tĩnh: Thời cơ đang đến với đội bóng sông Hàn
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ