Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Olympic Việt Nam đành chấp nhận thất bại 0 - 2 trước đội cựu danh thủ Brazil ISC trong trận đấu giao hữu diễn ra vào tối 31-10 trên sân Thống Nhất.
Mặt sân Thống Nhất trơn trượt do những cơn mưa trước đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của cả hai đội.
Dù trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu nhưng hai đội thi đấu khá tích cực. Đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng các cầu thủ Brazil ISC với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình đã thi đấu lấn lướt trước Olympic Việt Nam.
Brazil ISC thi đấu khá thanh thoát, với kỹ thuật điêu luyện và thể hình vượt trội, họ tỏ ra chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Đội khách rất tích cực di chuyển và đeo bám rất sát khiến các cầu thủ Việt Nam không có nhiều khoảng trống để phối hợp.
Trong hiệp 1, các học trò của HLV Mai Đức Chung thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự và cũng tạo ra một số pha tấn công có nét về phía khung thành thủ môn Brazil ISC.
Bước sang hiệp 2, Olympic Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi lần lượt Phúc Hiệp, Quang Vinh, Đức Thiện, Long Giang, Văn Khải, Quý Sửu và Cao Cường vào sân nhưng thế trận trên sân vẫn không được cải thiện.
Brazil ISC vẫn chiếm ưu thế trên sân và sau nhiều pha vây ép thì họ cũng có bàn thắng mở tỷ số.
Ở phút 51, đội khách được hưởng qua penalty sau khi Chu Ngọc Anh phạm lỗi với tiền đạo Giovanni trong vòng cấm. Từ chấm 11m chính Giovanni sút tung lưới thủ môn Tấn Trường ghi bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 cho Brazil ISC.
Đến phút 56, lại là Giovanni bất ngờ tung cú sút ngay vòng cấm đưa bóng đi sệt vào góc xa hạ thủ môn Tấn Trường nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Brazil ISC.
Trong khoảng thời gian còn lại, trong thế bị dẫn bàn, Olympic Việt Nam nỗ lực dâng cao tấn công và tạo ra một số cơ hội khá tốt nhưng các pha dứt điểm của Quang Vinh, Xuân Hợp, Nhật Nam... đều không tài nào xuyên thủng mành lưới thủ môn Fabio.
Ở những phút cuối, Brazil ISC chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lui về phần sân nhà phòng ngự để bảo toàn chiến thắng 2 - 0 trước Olympic Việt Nam.
Q.Trung
Các tin, bài viết khác
-
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh không có đối thủ ở SEA Games 31
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
HLV của U23 Thái Lan hứng thú khi gặp U23 Việt Nam
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31