Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các đội đều hoàn tất chuyện chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng 2016. Những chờ đợi, nếu có chỉ còn ở ngoại binh và đó cũng là chủ trương của không ít đội hiện nay khi chủ động chờ đến gần ngày đăng ký để rộng thời gian kiểm tra. Mặt khác, ở thế giờ chót đó, cầu thủ ngoại hoặc các tay “cò” không còn cảnh đẩy giá cao.
Với các đội bóng thuộc ĐBSCL thì mùa bóng 2016 đang chờ đợi ẩn số mang tên Cần Thơ. Rất nhanh tay lên sàn chuyển nhượng cầu thủ ngay sau khi mùa bóng cũ kết thúc, HLV Vũ Quang Bảo đã đưa về sân Cần Thơ nhiều cầu thủ giỏi để hy vọng hình thành “dream team” ở mùa bóng 2016. Mùa thứ hai tham dự V-League, Cần Thơ rõ ràng vẫn thuộc nhóm đội bạo chi để sắm lực lượng. Nhưng điều quan trọng là liệu ông Bảo có kết nối được dàn cầu thủ trên thành một khối? Đó cũng không là chuyện đơn giản.
Vẫn còn không ít câu hỏi từ đội bóng Tây đô, nhưng những chuẩn bị của họ trong thời gian qua đã góp phần khuấy động thị trường chuyển nhượng và chí ít, họ đang là niềm hy vọng số 1 của bóng đá ĐBSCL ở mùa bóng năm nay. Tiếp đến là những chuyển động của Long An trong thời gian qua khi không còn tên gọi ĐT.LA như hơn 10 năm qua. Không những thế, lực lượng của họ mùa này lại có nhiều xáo trộn so với trước khi chia tay một số trụ cột mà đáng chú ý là Chí Công và Diabate. Một người là thủ lĩnh trên hàng công, người kia là linh hồn của tuyến thủ. Những thiếu hụt ấy đã làm cho những lo ngại từ người hâm mộ Long An là rất thực. Nhưng đội bóng này có những tín hiệu khả quan khi dàn cầu thủ trẻ đã chín muồi ở sân chơi V-League trong nhiều năm qua sẽ là những trụ cột cho Long An trong thời kỳ mới.
“Người cũ” Chí Công (trái) và tân binh Lê Văn Tân trong trận giao hữu giữa CLB Long An và Cần Thơ.Ảnh: Anh Tuấn
Nếu như Cần Thơ kém may khi giải tập huấn mà họ dự định tổ chức đã bất thành do không quy tụ đủ số đội tham dự, coi như mất khá nhiều trận đấu để cọ xát thì ngược lại Long An nhận được khá nhiều lời mời. Sau khi tham dự BTV Cup, Long An chuẩn bị lên Pleiku để tham dự giải Tứ hùng do HA.GL tổ chức trong vài ngày tới. Nhìn chung, lực lượng không nhiều “sao” hơn Cần Thơ, nhưng dàn quân của Long An lại có tính căn cơ hơn, nhất là sự thoải mái về tâm lý mà họ có được suốt 2-3 mùa bóng vừa qua.
Long An và Cần Thơ hẳn sẽ có cuộc đua tranh… nho nhỏ trong việc xem ai là đội mạnh nhất của khu vực ĐBSCL lúc này. Trong khi đó, Đồng Tháp đến nay vẫn còn khá lắng cả từ nội lẫn ngoại binh. Sự kín tiếng của đội bóng này có lúc làm cho người hâm mộ âu lo, nhưng những khó khăn mỗi đầu mùa của Đồng Tháp vốn không lạ trong cả chục năm qua. Thế nên, việc họ tiếp tục có tên tham dự mùa bóng 2016, âu cũng là sự cố gắng rất lớn rồi.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Giành 3 điểm trước Than QN, Viettel áp sát ngôi đầu
-
Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo thắng trận đầu tiên
-
SLNA - Hà Tĩnh: Vớt con tàu đang chìm
-
Các tài năng của Học viện NutiFood lần đầu khoác áo tuyển
-
Viettel FC - Than Quảng Ninh: Tiếp đà hưng phấn
-
Vòng 5 Giải hạng Nhất LS 2021: Huế có cản nổi Khánh Hòa?
-
Bình Định lần đầu tiên đón đội tuyển Việt Nam về tập luyện
-
U19 PVF bảo vệ thành công ngôi vô địch, Á quân NutiFood có 5 cầu thủ được gọi vào đội tuyển
-
Vì sao sân Qui Nhơn, Thiên Trường đông khán giả?
-
Cầu thủ Than Quảng Ninh được trả 7 tháng lương