Real Madrid và Barcelona sẽ bước vào trận “siêu kinh điển” đầu tiên trong 4 cuộc chạm trán trong vòng 18 ngày để định đoạt cả mùa bóng.
Trên lý thuyết, trận đấu cuối tuần này là kém quan trọng nhất trong 4 trận bởi Barca đã hơn Real đến 8 điểm. Nếu họ thất bại tại Bernabeu, khoảng cách 5 điểm khi Liga còn 6 vòng đấu cũng rất khó san lấp. Nhưng không vì thế mà trận “siêu kinh điển” đầu tiên mất đi sự hấp dẫn. Cả 2 sẽ đưa vào sân đội hình tối ưu để giành chiến thắng, trước hết là vì truyền thống đối đầu kéo dài trăm năm, sau là để giành lấy lợi thế tâm lý trước những cuộc chiến tiếp theo.
![]() |
Tiêu điểm cuối tuần vẫn là cuộc đua tranh trên nhiều mặt trận giữa Messi và Ronaldo. |
Muốn khuất phục Barca, Mourinho sẽ phải trông cậy vào khả năng săn bàn của chân sút Cristiano Ronaldo, người đã có 40 bàn cho Real trên mọi mặt trận mùa này nhưng chưa từng ăn mừng bàn thắng trong lịch sử các trận đối đầu với Barca. Ngược lại, Lionel Messi từng ghi không ít bàn trong các trận El Clasico nhưng anh lại “tịt ngòi” trong cả 6 lần đối đầu với đội bóng do Mourinho cầm quân.
Nếu Messi và Ronaldo lại không nổ súng, hy vọng có thể sẽ dồn vào những nhân vật phụ. Trên phương diện này, Real đang có lợi thế bởi Mourinho có trong tay đến 3 tiền đạo giỏi là Gonzalo Higuain, Karim Benzema và Emmanuel Adebayor. Ngoài ra Kaka đã trở lại và chơi khá tốt trong những trận đấu gần đây. Ở lượt đi, vì áp lực phải tấn công từ giới hâm mộ mà Mourinho đã phải bố trí một đội hình thiên về tấn công. Nhưng bây giờ, tình hình thay đổi mà Mourinho đã có thể áp dụng sơ đồ 4-3-2-1 với 3 tiền vệ thiên về phòng ngự để khắc chế lối chơi nhanh của địch thủ.
Đội hình của Barca vốn đã mỏng hơn Real, họ lại không có được Carles Puyol và Eric Abidal nên Pep Guardiola chỉ còn một trung vệ duy nhất đáng tin cây là Gerard Pique. Với việc Real có được sự trợ giúp của khán giả nhà, cục diện trận đấu đang chuyển biến theo hướng có lợi cho Real.
Tại Anh, trận derby thành Manchester tại bán kết Cúp FA cũng rất đáng theo dõi. Man.United đang đứng trước hy vọng tái lập cú ăn 3 vĩ đại như hồi 1999, nhưng trước mắt họ là gã hàng xóm đáng ghét Man.City. Đội bóng này không chỉ muốn “chọc gậy bánh xe” mùa giải của đối thủ mà còn muốn nhân giải đấu này để giành lấy danh hiệu đầu tiên sau 35 năm.
Nếu như Man.United đến Wembley với khoảng cách 7 điểm hơn đội xếp nhì bảng Arsenal, lại hưng phấn vì vừa vượt qua Chelsea để lọt vào bán kết Champions League thì Man.City lại đang sa sút khi chỉ mới giành được 2 chiến thắng trong 6 trận đấu gần nhất. Đã vậy, trận này họ còn không có thủ quân Carlos Tevez vì chấn thương. Rõ ràng Man.United đang ở một đẳng cấp cao hơn hẳn đối thủ cùng TP dù đối thủ đã mạnh lên rất nhiều nhớ túi tiền của các tỷ phú Ả Rập.
Tại Serie A, AC Milan hy vọng sẽ giữ vững ngôi đầu bảng khi tiếp một Sampdoria sa sút. Milan đang hướng đến chức vô địch với 3 điểm nhiều hơn Napoli trong khi Sampdoria đang đứng ở vị trí thứ 17 và phải chiến đấu trụ hạng. Vì Zlatan Ibrahimovic lại bị treo giò, Cassano có thể sẽ được xếp đá cặp với Alexander Pato, người đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc với mối tình với… con gái của Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi.
Yên Thanh
Các tin, bài viết khác
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil