Đã mất hết hy vọng thành công ở Cúp Liên đoàn, Champions League lẫn Cúp FA ở mùa này, thầy trò Arsene Wenger đang đứng trước nguy cơ mất nốt hy vọng ở Premier League. Nguy cơ ấy đang ngày một rõ rệt hơn. Họ sẽ thi đấu, sẽ phải chiến đấu ở Blackpool vào Chủ nhật này...
Họ không chỉ bị đánh bại ở chung kết Cúp Liên đoàn, không chỉ bị loại khỏi Champions League và Cúp FA. Thành tích thi đấu của Arsenal ở Premier League cũng đã sa sút. Kém Man.United những 7 điểm (dù còn đá ít hơn một trận), chỉ cần sẩy chân tiếp một lần trên sân Blackpool vào Chủ nhật này là coi như Arsenal sẽ thêm một mùa tay trắng.
| |
Ba trận đấu gần đây với Sunderland, West Brom và Blackburn đều là những trận hoàn toàn có thể thắng. Nếu thắng thì giờ đây Arsenal đã chỉ kém Man.United 1 điểm. Và nếu chỉ kém 1 điểm đồng thời còn đá ít hơn một trận thì chính họ chứ không phải Man.United mới là triển vọng vô địch nhất.
Nhưng tất nhiên là Arsenal đã không thắng. Họ hòa cả 3. Nên cho dù họ có vượt qua Man.United trong cuộc đối đầu trực tiếp ngày 1-5 thì những con quỷ đỏ Old Trafford vẫn vô địch bằng cách thắng các trận còn lại.
Biết là đã bị yếu thế như vậy, Wenger ban bố mệnh lệnh như sau: “Phải áp đặt tốc độ nhanh hơn, phải chứng tỏ quyết tâm hơn trong việc ghi bàn. Đó là những điều chúng tôi không làm được ở trận hòa Blackburn. Tất cả phải cùng nhau mổ xẻ lại lối chơi để đá trận tới tốt hơn”.
Đúng, phải thắng Blackpool thì hy vọng chỉ còn le lói hiện nay mới không tắt hẳn.
Vấn đề ở đây: quyết tâm thì quyết tâm, nhưng dễ gì Arsenal làm gỏi được Blackpool như mong muốn. Xét ra thì Blackpool có khi còn coi trọng cuộc chiến, còn quyết tâm hơn cả Arsenal nữa. Vì một lẽ đơn giản: Sau giai đoạn khởi đầu khá ấn tượng, Blackpool đã rơi dần, rơi dần và sắp có nguy cơ rớt xuống trở lại bảng hạng nhất chỉ sau một mùa ngao du ở Premier League.
Trong năm 2011 này, họ đá 14 trận thì thua hết 10, hòa 2, chỉ thắng được 2 và giờ đây chỉ còn hơn nhóm 3 đội chót bảng đúng 1 điểm. Hơn bao giờ hết, Blackpool phải đấu tranh sinh tồn trong những vòng đấu còn lại, bắt đầu từ trận chiến với Arsenal.
![]() |
Tiền đạo Van Persie và đồng đội ở Arsenal đã bỏ lỡ mọi cơ hội trong trận gặp Blackburn ở vòng đấu trước. |
Trong khi Blackpool và Arsenal chiến đấu với nhau ở lượt trận này, đội đầu bảng Man.United sẽ đón tiếp Fulham. Trong những năm qua, đã nhiều lần Man.United xính vính khi gặp Fulham, nhưng đó chỉ là trên sân Craven Cottage.
Trên sân nhà Old Trafford thì khác, họ nắm ưu thế áp đảo trong những lần đối đầu đối thủ này. Cho nên, giới truyền thông Anh quốc đang dự đoán rằng chắc có lẽ HLV Ferguson cũng chỉ đưa ra một hỏa lực “vừa đủ để thắng”, do ông phải ưu tiên hơn cho cuộc gặp gỡ Chelsea ở lượt về tứ kết Champions League.
Đối với Chelsea có lẽ cũng vậy thôi. Cơ hội thành công rõ nhất của họ ở mùa này là Champions League chứ không phải Premier League, và cơ hội đó lại bị chính Man.United lấy mất khá nhiều trong trận lượt đi tứ kết vừa qua. Họ sẽ đón tiếp đội chót bảng Wigan, sẽ làm sao để lấy trọn 3 điểm mà không phải hao tốn quá nhiều binh lực trước khi gặp lại Man.United ở lượt về tứ kết Champions League.
Hai lần gặp Wigan gần đây nhất có tỷ số là 6-0 và 8-0 cho Chelsea. Đã đến lúc Fernando Torres ghi được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea hay chưa, hãy chờ xem...
![]() |
Tiến Minh tổng hợp
| |
Các tin, bài viết khác
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Juventus mạnh tay cải tổ lực lượng, thải loại 4 tiền đạo, bổ sung 2 tiền vệ