Lá thăm may rủi đã đưa Juventus chạm trán đầy duyên nợ Barcelona. Riêng Real Madrid sẽ có cuộc đối đầu đầy căng thẳng với Bayern Munich.
Nợ xưa và cố nhân
Khi lá thăm chỉ đối thủ là Barca, có lẽ không một ai trong đội hình Bà đầm già mừng hơn tiền đạo Paulo Dybala. Nghe có vẻ hơi nghịch lý, nhưng thực tế là thật. Sau trận lượt về vòng 1/8, ngôi sao người Argentina cho biết rất muốn đối đầu với “Gã khổng lồ” xứ Catalan. Bởi đây chính là cơ hội để Dybala cùng đồng đội có thể trả món nợ để thua trong trận chung kết Champions League 2014-2015.

Ancelotti (trái) và Alonso có cơ hội gặp lại đồng đội cũ
Kỳ thực, điều này hoàn toàn khả thi với đội bóng thành Turin. Nếu như hàng công vẫn duy trì sức mạnh tổng thể bằng 13 bàn thắng ghi được, mặt trận phòng ngự vẫn duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Đặc biệt với sự nhược tiểu của Barca thể hiện tại Parc des Princes trước PSG, giới chuyên môn càng tin rằng Juventus có thể loại được đại diện của La Liga.
"Chúng tôi sẽ phải gặp một trong những đối thủ đáng ngại nhất. Ancelotti là HLV của họ và hiểu rõ về chúng tôi. Họ cũng có những cầu thủ hàng đầu và có rất nhiều kinh nghiệm tại đấu trường này,” đó chính là những gì mà Giám đốc truyền thông Butragueno của Real Madrid cho biết.
Thực vậy, trước khi lễ bốc thăm, không một đội bóng nào muốn chạm trán với Bayern vào thời điểm này. Hùm xám xứ Bavaria không chỉ thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở đấu trường trong nước. Sân chơi châu lục, thầy trò HLV Ancelotti đã có màn thị uy khi hủy diệt Arsenal với tỉ số hai lượt là 10-2. Và với một Real có sự chệch choạc nhất định trong thời điểm này, sự lo ngại của Butragueno hoàn toàn có cơ sở.

Các cặp đầu chạm trán nhau
Cổ tích có dừng lại?
Trước lễ bốc thăm, HLV Craig Shakespeare của Leicester đã thể hiện thái độ ung dung nhất định: “Chẳng có gì phải lo lắng và sẽ biết kết quả sau khi trở về từ buổi tập.”
Không sai, đối với Leicester việc lọt vào tứ kết đã là một câu chuyện cổ tích, và chạm trán với bất kỳ đối thủ nào cũng không còn quan trọng. Sự lạc quan chính là điểm mạnh để Bầy cáo vin vào làm hành trang bước tiếp. Tuy nhiên rất có thể chuyện cổ tích sẽ chấm dứt sau vòng tứ kết, bởi đối thủ Atletico rất hùng mạnh. Ngoài vượt trội về kinh nghiệm, đại diện La Liga còn sở hữu những cá nhân xuất chúng cùng tinh thần thi đấu ngoan cường.
Cặp còn lại, Dortmund đối đầu với AS Monaco. Đây được xem là màn thi thố thú vị khi cả hai có nhiều điểm tương đồng. Dortmund dưới bàn tay HLV Thomas Tuchel theo đuổi triết lý bóng đá tấn công và tin dùng cầu thủ trẻ. Monaco cũng vậy, HLV Leonardo Jardim cũng chuộng dùng sao trẻ và sẵn sàng trình diễn một lối đá tấn công rực lửa. Tất cả hứa hẹn cả hai sẽ mang lại những bữa tiệc bóng đá tấn công thịnh soạn nhất ở vòng tứ kết này.
Lịch thi đấu
Ngày 12-4, 1g45
Borussia Dortmund - Monaco
Juventus - Barcelona
Ngày 13-4, 1g45
Atletico Madrid - Leicester City
Bayern Munich - Real Madrid
* Các trận lượt về diễn ra vào ngày 19 và 20-4
LIÊM MINH