Tại bảng A, với trận thắng 2-1 trước đội được xem là lót đường Libya, Bờ Biển Ngà là đội đầu tiên giành suất vào tứ kết Cúp vô địch châu Phi. Trong khi đó chũ nhà Ai Cập đã gây thất vọng cho khán giả nhà sau khi bị Morocco cầm chân trong một trận hòa không bàn thắng.
![]() |
Ezawae (19) vượt qua Abdoulaye Meite (12) của Bờ Biển Ngà. |
Với trận thua cách đây 3 ngày, Libya vào trận với tâm lý phải thắng nếu muốn tiếp tục có mặt ở vòng tứ kếi, vì vậy bước vào trận, Libya chơi rất cố gắng, nhưng trước một đối thủ quá mạnh như Bờ Biển Ngà, Libya không thể triển khai tấn công như ý muốn của mình, ngược lại họ còn bị Bờ Biển Ngà vây hãm bắn phá khung thành của thủ môn Aboud.
Hiệp 1 là thời điểm mà các cầu thủ Bờ Biển Ngà kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chỉ sau 10 phút, pha phối hợp giữa Kone và Drogba đã mang lại cho họ bàn mở tỷ số.
Từ biên trái, tiền vệ Meite chọc khe thuận lợi cho Kone thoát xuống đối mặt thủ thành Libya, tuy nhiên cú sửa bóng của anh lại bật người thủ môn dội trở lại đúng chân mình. Nhận đường chuyền của Kone, Drogba không mấy khó khăn mở tỷ số trận đấu. Sau đó, Drogba và Kone còn bỏ lỡ thêm 2 cơ hội rõ ràng để nới rộng cách biệt trước khi để Khamis gỡ hòa cho Libya ở phút 41 với một cú đánh đầu chuẩn xác.
Sang hiệp 2, Libya chủ động tấn công đẩy Bờ Biển Ngà vào thế chống đỡ vất vả. Lẽ ra ở phút 64.tỷ số đã là 2-1 nghiêng về cho Lybia nếu Kara dứt điểm chính xác hơn khi anh một mình đối mặt với thủ thành Tizie Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà đã sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết bằng bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu ở phút 74 của Yaya Toure. Ghzalla có đường chuyền thuận lợi để Yaya Toure xuất hiện đúng lúc đánh đầu chính xác tung lưới Lybia, ấn định chiến thắng cho "Những chú voi châu Phi".
![]() |
Mohamed Shawki trong pha tranh bóng với Hadji. |
Với kết quả này, bảng A đã xác định được đội đầu tiên vào tứ kết CAN 2006 là Bờ Biển Ngà, và Libya là đội phải chia tay sớm với giải.
* Cũng trong đêm qua, đội chủ nhà Ai Cập hoàn toàn bế tắc trước một Morocco thi đấu chặt chẽ. Trong hiệp 1, với lợi thế sân nhà, Ai Cập thi đấu khá quyết tâm nhưng những cú dứt điểm của các tiền đạo đều không chính xác.
Vào hiệp 2, trận đấu diễn ra có phần khởi sắc hơn do cã hai đội đều rất quyết tâm giành trận thắng. Phía Morocco tuy không sắc sảo trong tấn công nhưng lại khá chắc chắn ở hàng phòng ngự và những đợt phản công nhanh. Trong khi đó, các chân sút Ai Cập cũng có khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được. Hai đội kết thúc trận đấu tẻ nhạt với tỷ số 0-0.
Sau trận đấu này, cơ hội vào tứ kết của Ai Cập so ra vẫn rõ ràng hơn Morocco, vì trong trận đấu tới chỉ cần thủ hòa Bờ Biển Ngà là Ai Cập sẽ đi tiếp vào vòng sau... Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội chủ nhà.
M.C.
Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng trở lại ghế HLV sau 5 năm
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Các học viên nô nức về dự lễ khai giảng khóa 3 Học viện Nutifood JMG
-
Ai sẽ là chuyền 2 chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?
-
“Gã trai hư” Nick Kyrgios: Giành “cú đúp” ở Washington Open, tái tạo chính bản thân mình
-
Thái Sơn Bắc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG
-
Vừa giành HCV Commonwealth Games, Rohan Dennis đã phải nhập viện
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
V-League 2022 thiết lập cột mốc lịch sử về khán giả: Khi người chơi đã biết làm thương hiệu
-
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 9