Biwase Bình Dương tập trung bảo vệ Áo vàng cho Đinh Thị Như Quỳnh

Trong chặng 7 cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương diễn ra sáng nay từ Phan Rang đi Phan Thiết (135 km), các tay đua của đội chủ giải Biwse Bình Dương chấp nhận chịu thiệt ở giải đồng đội so với Tập đoàn Lộc Trời để tập trung toàn lực bảo vệ chiếc Áo vàng cho Đinh Thị Như Quỳnh.

Lâm Thị Kim Ngân rút thắng về nhất chặng
Lâm Thị Kim Ngân rút thắng về nhất chặng

Cục diện đường đua hiện tại, mọi sự hấp dẫn tập trung vào cuộc chiến đồng đội và Áo vàng giữa Tập đoàn Lộc Trời và đội chủ giải Biwase. Nếu như Biwase Bình Dương nắm chiếc Áo vàng của Đinh Thị Như Quỳnh với khoảng cách 13 giây so với Nguyễn Thị Kim Cương (Tập đoàn Lộc Trời) thì Tập đoàn Lộc Trời đang đứng đầu bảng tống sắp đồng đội với khoảng cách 30 giây so với Biwase Bình Dương.

Diễn biến đường đua chặng 7, một lần nữa các đội “chiếu dưới” TPHCM Vinama, Xố số kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long..tận dụng Biwase Bình Dương chơi chiến thuật bảo vệ Áo vàng đã tấn công tách tốp.

Biwase Bình Dương tập trung bảo vệ Áo vàng cho Đinh Thị Như Quỳnh ảnh 1 Đội hình Biwase Bình Dương được giữ ổn định bất chấp Tập đoàn Lộc Trời tấn công

Thế nhưng ngày hôm nay có khác với những ngày trước khi đội An Giang đã cài người vào trong tốp đầu. Vào giai đoạn cuối, một tốp 3 tay đua, trong đó có 2 tay đua An Giang Lâm Thị Kim Ngân (Tập đoàn Lộc Trời), Huỳnh Thị Kiều Tiên (Gạo Hạt Ngọc Trời) thoát di cùng Nguyễn Thị Yến Nhi (TPHCM Vinama). Ý đồ của An Giang quá rõ ràng, họ muốn gia tăng khoảng cách với Biwase Bình Dương nhiều hơn nữa ở giải đồng đội. Còn nếu Bình Dương kháng cự kéo theo, đội hình sẽ có nhiều sơ hở và An Giang sẽ tận dụng đưa Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Kim Cương đánh từ mọi hướng uy hiếp chiếc Áo vàng Đinh Thị Như Quỳnh.

Còn nhớ năm 2020, Biwase Bình Dương từng “ngậm đắng, nuốt cay” sai lầm chiến thuật đánh mất chiếc Áo vàng rất đáng tiếc về tay Somrat (Thái Lan) cũng chính chặng đua này. Rút kinh nghiệm từ bài học xương máu, Biwase Bình Dương đã có một chặng đua theo đúng ý đồ chiến thuật đề ra. Bất chấp một số tình huống Thu Mai hay các tay đua Tập đoàn Lộc Trời “ra xe” khuấy đảo, Biwase Bình Dương vẫn bình tĩnh giữ đội hình khoá giải mọi cuộc tấn công bảo vệ thành công Áo vàng.

Biwase Bình Dương tập trung bảo vệ Áo vàng cho Đinh Thị Như Quỳnh ảnh 2 Pha tăng tốc về đích của tốp 2

Ở tốp đầu, tay đua Lâm Thị Kim Ngân rút thắng Nguyễn Thị Yến Nhi về nhất chặng, tay đua đua Huỳnh Thị Kiều Tiên về ba. Đúng 1 phút 22 giây sau, Đinh Thị Như Quỳnh về chung tốp đông bảo vệ chiếc Áo vàng sau 7 chặng.

Thế nhưng, đội Biwase Bình Dương đã bị đội đứng đầu giải đồng đội sau 7 chặng Tập đoàn Lộc Trời gia tăng khoảng cách từ 30 giây lên thành 1 phút 52 giây. Nhưng theo chúng tôi nghĩ, đây không phải là vấn đề HLV Bành Chấn Quyền bận tâm. Bởi qua cách chạy của Biwase Bình Dương, ông chấp nhận “không mặn” tranh đồng đội để giữ chắc Áo vàng.

Biwase Bình Dương tập trung bảo vệ Áo vàng cho Đinh Thị Như Quỳnh ảnh 3 Đinh Thị Như Quỳnh tiếp tục mặc Áo vàng

Các danh hiệu khác không có gì thay đổi. Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn mặc Áo xanh, Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) mặc Áo trắng và Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) mặc chiếc Áo đỏ.

Sáng mai, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 8 từ Phan Thiết đi Lagi.

Tin cùng chuyên mục