Với phong độ không được tốt kể từ đầu giải đến nay, lại phải đến làm khách trên sân Nha Trang, nhưng bất ngờ Bình Dương đã giành được trận thắng trước chủ nhà K.Khánh Hòa. Trong khi đó, Bình Định đã trở lại ngôi đầu bảng sau trận hòa 1-1 với TMN.CSG...
![]() |
Các cầu thủ BD vui mừng sau bàn thắng. |
Trước trận đấu này, Bình Dương đang đứng ở cuối bảng xếp hạng V-League và đã có 5 trận đấu chưa biết mùi chiến thắng. Và trong trận đấu này với chủ nhà K.Khánh Hòa, do hàng loạt chấn thương của các cầu thủ trụ cột như Trung Vĩnh, Ngọc Thọ, Hoàng Vương,... HLV Lê Thụy Hải không còn cách nào khác khi phải đưa ra sân các cầu thủ trẻ như Anh Đức, Vũ Phong và tiền vệ trụ Công Minh.
Trong khi phía chủ nhà K.Khánh Hòa gần như đầy đủ các hảo thủ của mình trong đội hình xuất phát. Ngay cả Quả bóng đồng Lê Tấn Tài cũng đã ra sân trong trận đấu này.
Bước vào hiệp 1, với lợi thế sân nhà, K.Khánh Hòa đã áp đặt ngay lối chơi tấn công của mình bằng những đường chuyền dài vượt tuyến, tận dụng thể lực dồi dào của các cầu thủ trẻ và các "ngoại binh" như Jonathan, Felix để gây sức ép về phía khung thành Bình Dương. Phút 14, từ đường chuyền của đội trưởng Thiện Hảo bên cánh phải vào, Jonathan lao vào đánh đầu cực mạnh nhưng thủ môn Thế Anh đã kịp thời bay người bắt gọn.
Sau đó, không ít lần cầu thủ ngoại này gây khó khăn cho hàng thủ và thủ thành Bình Dương, nhưng tất cả các cơ hội tạo ra đều không tận dụng được. Và chủ nhà đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 24. Trong một đợt phản công nhanh, tận dụng sai lầm của hậu vệ chủ nhà phá bóng không chính xác, Philani cướp được bóng và cầu thủ này không khó khăn gì trong việc đưa bóng vào lưới K. Khánh Hòa giúp Bình Dương vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thắng, Bình Dương chủ động chơi phòng thủ chặt, các tiền vệ lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ cho hàng thủ nhằm bảo toàn kết quả. Trong khi đó, phía K.Khánh Hòa vẫn trung thành với những đường chuyền dài vượt tuyến để gây sức ép trước khung thành thủ môn Thế Anh. Tuy nhiên, lối chơi này tỏ ra không hiệu quả trước hàng thủ kiên cường của đội khách Bình Dương.
Suốt 45 phút thi đấu của hiệp 2 là sự "ăn miếng trả miếng" của cả hai đội. K. Khánh Hòa dâng cao đội hình với hy vọng tìm bàn thắng. Nhưng các pha tấn công của họ đều bị chặn đứng bởi hầu hết đều không mang tính bất ngờ. Tất cả các đường bóng họ đều tập trung vào hai "ngoại binh" Felix và Jonathan. Đội khách cũng bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn. Họ chú trọng vào phòng ngự nhằm giành được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này.
Như vậy, HLV Lê Thụy Hải đã có chiến thắng đầu tay cho Bình Dương. Đây cũng là trận thắng thứ 2 kể từ đầu mùa bóng của Bình Dương và qua trận thắng này đã đẩy GĐT.LA trở lại vị trí cuối bảng V-League.
* Sân Quy Nhơn: Bình Định - TMN.CSG 1-1
Trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh ngay từ đầu. Cầu thủ hai bên tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Bình Định chiếm ưu thế nhưng chưa thể xuyên thủng bức tường phòng thủ của đội khách. Phải đợi gần cuối hiệp 1, Bình Định mới tìm được bàn mở tỷ số 1-0. Tận dụng một pha lộn xộn trước cầu môn TMN.CSG, Minh Mính nhanh chân đưa bóng vào lưới, lập công cho đội chủ nhà.
Nhưng sau giờ nghỉ chưa đầy 10 phút, tỷ số đã được san bằng. Ở phút 54, Elenildo tung cú dứt điểm trúng chân một hậu vệ Bình Định đổi hướng làm thủ thành Minh Quang bó tay, san bằng tỷ số 1-1 cho TMN.CSG.
Như vậy, Bình Định tạm soán ngôi đầu của HP.HN, và nhờ LG.HN.CB không thể thắng Hải Phòng, đội bóng của HLV Dương Ngọc Hùng đã trở lại ngôi nhất bảng.
* Kết quả các trận còn lại:
- Sân Mỹ Tho: Tiền Giang - Nam Định 1-2
- Sân Hàng Đẫy: LG.HN.ACB - Hải Phòng 1-1.
M.C
Các tin, bài viết khác
-
Giới bóng đá và ngày Quốc tế Phụ Nữ
-
Nỗi lo chấn thương trước khi V-League quay lại
-
Ai đủ sức gánh vác trọng trách ‘săn’ vé Olympic?
-
Rimario 'khai hoả' trước khi gặp lại đội bóng cũ
-
Andrey Rublev: Thắng 13/14 trận trong mùa, đăng quang Rotterdam, xứng danh Vua ATP 500
-
HLV Vũ Như Thành thanh lọc gần hết đội hình Phú Thọ
-
“Người kế thừa Anfield” giúp Rangers vô địch Scotland sau 10 năm
-
AC Milan và Napoli tìm lại hương vị chiến thắng
-
Laporta đắc cử Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2
-
Mathieu van der Poel tung hoành thắng giải xe đạp Strade Bianche