Cuối cùng thì giải Cúp Truyền hình Bình Dương cũng đã khép lại với chức vô địch thuộc về chủ nhà BD trong một trận chung kết đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp... Còn Tampines Rovers cũng đã chứng tỏ được mình bằng trận thắng 3-1 trước Đà Nẵng, giành vị trí thứ 3 của giải.
![]() |
A.Calos (trái) -Gạch Đồng Tâm-Long An. |
Chiiều 14-11, trên sân Bình Dương, sau trận tranh hạng 3 giữa Tampines Rovers và Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế mạc Cúp Truyền hình Bình Dương. Sau đó ít phút, ttrận chung kết của giải đã diễn ra giữa đội chủ nhà BD và GĐT-LA.
Để vào đến trận chung kết này, GĐT-LA đã thắng Tampines Rovers ở trận bán kết với tỷ số 2-0, trong khi BD khá vất vả vượt qua ĐN ở bán kết bằng những quả phạt luân lưu 11m (BD thắng 6-5).
Vào cuộc, trận đấu khởi đầu với tốc độ rất nhanh, GĐT-LA và BD thay nhau tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành của nhau. Nhưng so về thế trận thì BD có phần nhỉnh hơn do có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn GĐT-LA, Ở phút 8, Xuân Thành (BD) từ cánh phải tạt bóng bổng vào khu trung lộ cho Abbey bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho BD.
Sau bàn thắng, các cầu thủ BD tiếp tục chơi ép sân, tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm về phía thủ môn Santos, đẩy đội hình GĐT-LA vào thế co cụm. Phút 26, sau một pha phạm lỗi của một hậu vệ BD, xô xát đã diễn ra giữa cầu thủ hai đội.Và trọng tài người Thái Lan đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Atoniio (GĐT-LA).
Từ phút 27 trở đi, GĐT-LA chỉ thi đấu với 10 cầu thủ trên sân.Tuy nhiên,GĐT-LA vẫn liên tiếp tạo ra được mốt số pha bóng nguy hiểm và may mắn đã thuộc về các cầu thủ BD khi sau pha đá phạt của GĐT-LA bóng đã chạm cột dọc bên phải bật ra và thêm một cú sút nữa của GĐT-LA cũng đi ngay vào cột dọc bên trái thủ thành Samuel (BD) ra ngoài thật đáng tiếc.Trận đấu sau đó đã trở nên căng thẳng do cầu thủ hai đội không còn kiềm chế được, có nhiều pha vào bóng ác ý lẫn nhau và trọng tài người Thái Lan đã phải sử dụng đến 5 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ.
Vào hiệp 2, với ưu thế hơn người đội BD vẫn tiếp tục nắm giữ khu trung tuyến tổ chức dược nhiều đợt tấn công về phía thủ môn Santos (GĐT-LA) nhưng các cú sút đều không chính xác. Phía GĐT-LA dù thiếu người nhưng cũng chơi dâng cao để cố gắng ghi bàn thắng gỡ hòa. Ngay cả thủ môn Santos cũng chạy sang cả phần sân của B để tham gia tấn công. Nhưng tất cả đều vô vọng... Tỷ số vẫn là 1-0 cho chủ nhà BD cho đến cuối trận.
Chung cuộc, Bình Dương thắng GĐT-LA 1-0 doạt chức vô địch Cúp Truyền hình Bình Dương.
Kết quả như sau:
- Bình Dương: vô địch
- Gạch Đồng Tâm-Long An: hạng 2
- Tampines Rovers: hạng 3
- Đà Nẵng: hạng 4
- Giải phong cách: Bình Dương
- Vua phá lưới: Amaobi (19, BD)
- Thủ môn xuất sắc nhất: Santos (GĐT-LA)
M.C.
Các tin, bài viết khác
-
Nỗ lực bất thành, Mã Minh Cẩm dừng chân ở tứ kết giải Billiards World Championship
-
Các đội V-League khởi động chờ ngày giải trở lại
-
Ứng viên Chủ tịch Barca, Laporta: “Chỉ tôi mới giữ được Messi!”
-
Hi hữu! Tay đua Mathieu van der Poel vuột chiến thắng vì gãy ghi đông
-
Trước đại chiến Liverpool – Chelsea: Tuchel so sánh 'thiên tài' Klopp với Simeone của Atlético
-
Liverpool, Man.United quyết không “nhả quân” cho đội tuyển
-
AC Milan đuối trong cuộc đua Scudetto
-
Một đêm “kỳ diệu” của Barca
-
Sân Quy Nhơn tính phương án mở cửa tự do trận gặp Đà Nẵng
-
Quỷ đỏ tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp, Man.City rộng đường vô địch