Danh hiệu vô địch V-League lần thứ 3 mà Bình Dương vừa có được không chỉ làm hài lòng đơn vị chủ quản, nhà tài trợ cũng như giới hâm mộ đội bóng này mà còn giữ được cán cân đối trọng trên bản đồ V-League hiện nay. Thay vì cứ xoay vòng từ Hà Nội T&T sang SHB Đà Nẵng thì nay có một đội mạnh khác ở phương Nam sẵn sàng chen vào giữa cuộc đua.
Sau lễ trao cúp vô địch hôm chủ nhật vừa qua, một quan chức của đội bóng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư để tăng cường sức mạnh của đội trong mùa sau - mùa bóng mà họ sẽ tham dự đấu trường châu Á, AFC Champions League. Tuy nhiên, chưa hẳn là Bình Dương sẽ chi bạo theo kiểu giá nào cũng sẽ có được ngôi sao để làm thương hiệu, Tổng giám đốc Cao Văn Chóng cho biết: “Chúng tôi đã 3 lần vô địch V-League và lực lượng như hiện nay là quá tốt để làm thương hiệu rồi. Thực sự thì lúc này, đội chưa có kế hoạch về nhân sự cho mùa sau, toàn đội nghỉ ngơi rồi từ đề xuất của ban huấn luyện, sẽ tính tiếp chuyện lực lượng cho mùa bóng 2015”.
Một điều chắc chắn là danh sách đi sẽ nhiều hơn đến ở Bình Dương, khi bộ khung hiện tại khá ổn định. Thậm chí nhóm 4 cầu thủ nhập tịch hiện nay, đội còn tính giảm bớt 2 nhằm giữ đúng chuẩn cho mùa bóng tới. Cũng từ thành công vừa qua, họ đã có nhiều lời giới thiệu từ các “cò” cầu thủ, chủ yếu là trong nước. Một người có thâm niên trong nghề môi giới nhận xét: “Chẳng qua đó chỉ là chiêu thức làm giá của các cầu thủ để thúc đội bóng cũ nhanh chóng tái ký hợp đồng với bản thân mình. Thời buổi hiện nay, lãnh đội làm việc trực tiếp với cầu thủ nếu cần chuyển nhượng chứ thông qua môi giới làm gì cho rắc rối?”.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022
-
Vòng 11 V-League 2022: SLNA chia điểm với Thanh Hóa
-
Nam Định đánh bại CLB TPHCM ở ‘trận cầu 6 điểm’
-
HLV Đinh Thế Nam hâm nóng ngày hội bóng đá phong trào Bình Dương
-
Đội nữ TPHCM I thắng trận đầu tiên ở Cúp Quốc gia 2022
-
Thắng Bình Định ngay tại Quy Nhơn, Hà Nội đến gần ngôi vô địch lượt đi
-
Nam Định – CLB TPHCM (18g ngày 7-8): Trận cầu 6 điểm
-
CLB Hà Nội và áp lực trên sân Quy Nhơn
-
SLNA – Thanh Hóa (18g ngày 7-8): Gã hàng xóm đầy thách thức
-
U19 Việt Nam thắng trận ra quân trước Myanmar