Bàn thắng quyết định của trận đấu là một pha phản công nhanh như điện xẹt, khi Paul Pogba giành được bóng, anh phát động tấn công chéo sân cho Marcus Rashford băng lên, sửa bóng qua tay thủ thành Hugo Lloris.
Cựu tiền vệ Manchester United, Darren Fletcher bình luận trận đấu ở Wembley trên đài BBC đã quả quyết rằng bàn thắng của Marcus Rashford là ngón đòn đã được tập đi tập lại trên sân tập. Fletcher cũng nhấn mạnh là khi nhìn cách ăn mừng của ban huấn luyện Quỷ đỏ sau bàn mở tỷ số, anh biết là họ đã “bắt bài” Tottenham và chúc mừng kế sách của HLV Ole Solskjaer. Fletcher tiết lộ là anh hiểu rõ hoàn cảnh này khi nhiều lần thấy mọi người chúc mừng Sir Alex mỗi khi ông “bắt mạch” trúng huyệt đối thủ.
Nhưng Fletcher không tham dự buổi họp chiến thuật của Solskaer nên không thể biết kế hoạch tác chiến cùa Manchester United là gì. Điều này được người trong cuộc, Ander Herrera tiết lộ hôm nay.
Cầu thủ người Tây Ban Nha tiết lộ sự thật ngay trên trang web của CLB, khi anh nói rằng HLV Solskjaer đã chỉ đạo Manchester United chơi với tốc độ cao chống lại hàng tiền vệ Tottenham. “HLV nói với chúng tôi rằng khi bắt đầu trận đấu, sẽ rất khó thực hiện những đường chuyền ngắn. Ông ấy nói với chúng tôi rằng sẽ dễ dàng hơn cho đội trong việc chuyển đổi lối chơi và phải “nhìn mà gần như là không cần nhìn” sang phía bên kia của sân để chuyển bóng, bởi vì đó là nơi chúng tôi sẽ tìm khoảng trống. Chúng tôi đã ghi bàn như vậy, vì vậy cũng phải cảm ơn kế hoạch tác chiến quá tốt”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
Man.City tiến bước dài, chờ thời khắc chiếm ngôi đầu
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Salah thúc giục Liverpool “tập trung vượt khó”
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool