Thi đấu trên sân nhà, đội bóng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn có 3 điều lợi: sân bãi, khán giả và khí hậu, hay nói cách khác là gặp “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn đội khách, nếu so sánh tương quan lực lượng họ là ngang nhau. Thế nhưng, điều đó không hoàn toàn đúng ở vòng 8.
![]() |
Niềm vui của Công Vinh sau khi nâng tỷ số lên 3-0. |
Trong hai trận đấu sớm vào chiều thứ bảy (2-4), cả hai đội chủ nhà đều bại trận. Đáng nói nhất là trận thua tan nát của LG Hà Nội ACB trước đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai 0-4. Đành rằng HAGL được đánh giá là “trên cơ”, nhưng không ai tin LGHNACB lại thua đậm đến như vậy.
Trong khi đó, Mitsustar Hải Phòng sau cú “thoát chết” ngay trên sân nhà trước Đà Nẵng vòng trước (hòa 2-2 sau khi bị dẫn trước 0-2) thì lần này may mắn không lập lại lần thứ hai. Họ tấn công hầu như suốt trận, nhưng không ghi được bàn thắng và phải trả giá bằng bàn thua muộn ở phút 84 do công của Manit, không đủ thời gian để “lội ngược dòng” lần hai.
Chủ nhà thứ ba thua trận ở vòng 8 là đội cuối bảng Delta Đồng Tháp. Thật là bi kịch cho đại diện đồng bằng sông Cửu Long khi họ lại thua chính đối thủ đang cùng tránh xuống hạng là Sông Đà Nam Định. Ngọc Linh ghi bàn phút 51. Chưa dừng lại ở đó.
Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn kết thúc 630 phút không biết đến mùi thất bại bằng trận thua, mà lại thua rất đậm ngay trên sân nhà trước đội đang thứ 10 trong bảng xếp hạng là Pjico Sông Lam Nghệ An. Trước trận đấu đã có tin đồn đội đầu bảng sẽ “nằm” ở trận này. Những người yêu mến đội bóng thì không tin vào lời đồn đoán đó. Thế nhưng, với những gì diễn ra dưới mắt họ vào chiều hôm qua thì dù không muốn tin... cũng phải tin.
Phút 41, Ngọc Tú ghi bằng bàn đầu. Phút 81, Văn Vinh ghi bàn thứ hai. Phút 83, Công Vinh kết thúc “tấn bi kịch” của TMN.CSG bằng chiến thắng 3-0. Có một trùng hợp hy hữu là hai đội đầu bảng ở cả hai giải V-League và hạng nhất đều thua trận ở vòng 8 và cùng thua trên sân nhà trước hai đội ở nhóm dưới: Thể Công thua An Giang 0-2 và TMN.CSG thua SLNA 0-3.
Hai đội chủ nhà thắng trận vòng 8 đều là những “đại gia” và thắng lợi của họ đều rất xứng đáng: GĐTLA thắng Hòa Phát Hà Nội 2-0 (Carlos Rodrigues phút 54 và Antonio phút 89) và Bình Dương thắng Đà Nẵng 3-0 (Văn Linh phút 33, Kesley phút 60 và 90).
Xếp hạng sau 8 vòng đấu
1. Bình Dương (15 điểm, hiệu số 14/8) (*).
2. Hoàng Anh Gia Lai (15 điểm, 13/6).
3. Gạch Đồng Tâm Long (13 điểm, 14/10).
4. TMN.CSG (13 điểm, 11/10).
5. Hoa Lâm Bình Định (12 điểm, 6/6).
6. Đà Nẵng (10 điểm, 8/8).
7. Pijco SLNA (9 điểm, 12/12).
8. SĐNĐ (9 điểm, 10/13).
9. LG.HN.ACB (8 điểm, 5/8).
10. M. Hải Phòng (8 điểm, 12/13).
11. HP Hà Nội (8 điểm, 11/15).
12. D. Đồng Tháp (3 điểm, 5/12).
(*) Theo ban tổ chức đội Bình Dương xếp trên nhờ thắng trực tiếp HAGL.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour