Các kỳ trước, chúng tôi đã từng đề cập đến các ông bầu “quái chiêu” tại Việt Nam. “Bầu” mà đã thế thì đương nhiên đội bóng của họ cũng lắm chuyện lạ. Tìm hiểu về các đội bóng ấy cũng là điều thú vị. Đội bóng đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu là The Vissai Ninh Bình.
Được thành lập từ năm 2007, kể từ khi mua lại đội hạng nhất Sơn Đồng Tâm, Vissai Ninh Bình nhanh chóng ghi tên mình vào hàng ngũ “đại gia” trong bóng đá với chi phí đầu tư vào mỗi đầu mùa đạt con số chóng mặt.
Đến V-League 2010, đội đã được đầu tư 70 tỷ đồng để hội đủ nhiều gương mặt “hot” trên thị trường chuyển nhượng hiện nay và mức mua sắm cầu thủ của họ ở mùa này xem ra còn vượt cả Xi măng Hải Phòng và Hà Nội T&T, hai đội bóng vốn được xem là “thiên đường” của nhiều cầu thủ hiện nay. Nhưng Ninh Bình tỏ ra rất “lạ” ở cách họ điều quân, tướng.
Lắm tiền, lực lượng hùng hậu, nhưng ở đội bóng này tỏ ra khá kén nhà cầm quân. Trụ lâu nhất là HLV Văn Sỹ Hùng ở mùa bóng 2007, sang mùa bóng 2008, nhà cầm quân Trường Giang chỉ trụ được nửa chặng đường để rồi giao ghế trưởng cho Nguyễn Văn Sỹ. Vừa kết thúc mùa bóng ấy, Ninh Bình mời được HLV Đoàn Minh Xương, nhưng chỉ sau 3 vòng đấu tại giải hạng nhất 2009, ông Xương trở thành người cũ để nhường lại cho Văn Sỹ.
Giành vé lên chơi V-League 2010, lãnh đạo đội nhanh chóng ký hợp đồng với HLV Tavares, nhưng chỉ sau vài trận tập huấn ông thầy người Brazil này đã ra đi để HLV ngoại khác là Robert Lim thay thế mà sau thất bại nặng nề 2-5 trên sân Cao Lãnh mới đây, xem ra chiếc ghế mà ông Lim đang ngồi bắt đầu… nóng bỏng.
![]() |
Bầu Trường (trái) và cánh tay phải về chuyển nhượng của ông, Trần Tiến Đại (phải). Ảnh: V.S.I. |
Bất ổn về HLV, nhưng lực lượng của Vissai Ninh Bình lại khá hùng hậu khi dàn cầu thủ do họ quản lý hiện nay có thể thành lập 2 đội bóng đủ mạnh để tranh tài cả ở V-League.
Diễn biến ở đội bóng này dường như mang tính kinh doanh nhiều hơn. Từ một Tymothy chơi bùng nổ ở mùa rồi nhưng sau khi thu lại từ Đồng Tháp đã chuyển nhượng cho Hòa Phát Hà Nội với bản hợp đồng có giá trị một năm; hay Đinh Hoàng Max cũng được “biệt phái” sang chơi ở Xi măng Hải Phòng, rồi B.John chuyển nhượng sang CLB TPHCM và chấp nhận đăng ký 5 ngoại binh thuộc loại… trung bình trên sàn chuyển nhượng hiện nay.
Thậm chí cả Việt Thắng, khi vừa đặt bút ký hợp đồng xong, lãnh đạo đội này đã lên kế hoạch cho Navibank Sài Gòn mượn một mùa. Với những chuyển biến như trên, lãnh đạo đội bóng này vẫn thoải mái và thậm chí còn đặt mục tiêu đạt thứ hạng cao trong mùa bóng năm nay.
Thực lực của Vissai Ninh Bình hiện tại, người ta ví họ không khác gì một “Chelsea Việt Nam” như HA.GL hay B.Bình Dương đã từng làm và liệu Vissai Ninh Bình sẽ còn “nhảy múa” theo những vũ điệu nào nữa trên bản đồ bóng đá Việt Nam? Một vũ điệu có thể xem khó có đội nào bì kịp qua việc tuyển mộ, chuyển nhượng cầu thủ nhưng vẫn luôn được xem là một thế lực của V-League hiện tại.
Chủ tịch CLB Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường đã thẳng thắn bộc bạch cách làm bóng đá của ông: |
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
‘Tôi không bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tốt’