Real Madrid đã thất thủ ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu ở chung kết Cúp Tây Ban Nha rạng sáng hôm qua, một trận thua không còn gì tệ hại hơn với HLV trưởng Mourinho cũng như với ngôi sao nổi tiếng Cristiano Ronaldo.
Ronaldo đánh đầu mở tỷ số cho Real ở phút thứ 14. Diego Costa gỡ lại 1-1 cho Atletico Madrid ở phút 35. Kể từ đó trở đi, trận chung kết nát vụn vì những đòn ăn miếng trả miếng đầy bạo lực giữa 2 đội bóng cùng TP. Từ 2 hiệp chính cho đến 2 hiệp phụ, nơi Atletico nâng tỷ số lên 2-1 bằng quả đánh đầu ở phút 99 của Miranda, trọng tài đã một lần rút thẻ đỏ trực tiếp, 15 lần rút thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ vàng chuyển thành một thẻ đỏ.
Chính Ronaldo nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp ấy ở phút thứ 114 do đá vào người đội trưởng Gabi của Atletico. Trong những giây cuối cùng, đến lượt Gabi nhận thẻ vàng thứ nhì vì lỗi câu giờ và bị truất quyền thi đấu. Điều đáng nói ở đây: Nếu trọng tài thẳng tay trừng trị thì chắc là đã có cả chục cầu thủ bị đuổi khỏi sân chứ không chỉ có 2, bởi đã có một vụ đụng độ lớn nổ ra giữa dàn cầu thủ dự bị cũng như ban huấn luyện của 2 đội.
Mặc dù vậy, Gabi vẫn tuyên bố chiến thắng của Atletico mang đầy vinh quang. Anh nhấn mạnh: “Bởi vì chúng tôi đã cực kỳ nỗ lực. Chiến thắng này thuộc về tất cả những ai đã phải chờ đợi và chịu đựng khổ sở suốt 14 năm qua”. Thật vậy, đây chính là lần đầu tiên Atletico thắng được Real Madrid chừng ấy năm trời.
Phía Real, nhà cầm quân Mourinho (cũng đã bị trọng tài đuổi ở hiệp nhì) tuyên bố Atletico Madrid thắng không xứng đáng. Tuy nhiên, ông thừa nhận Real Madrid đã gặp một mùa bóng đầy thảm họa vì chỉ có được đúng một chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa. Mourinho nói: “Đây là mùa bóng tệ hại nhất trong sự nghiệp của tôi. Lần đầu tiên từ trước đến nay, tôi không giành được một danh hiệu vô địch lớn nào. Đối với nhiều HLV khác, vào được bán kết Champions League, chung kết Cúp Tây Ban Nha và về nhì La Liga thì có thể kể như thắng lợi. Nhưng với riêng tôi, chỉ có bấy nhiêu thì đó là thất bại lớn”.
Liệu trận thua này có đẩy Mourinho rời khỏi Real nhanh hơn không? Dư luận mấy hôm qua đồn ầm lên rằng Mourinho sắp trở về Chelsea và HLV mới của Real sẽ là Carlo Ancelotti. Về việc này, Mourinho trả lời theo kiểu nước đôi: “Tôi vẫn còn 3 năm hợp đồng với Real. Tôi vẫn chưa bàn lại chuyện tương lai với chủ tịch CLB. Dư luận đồn đại về chuyện tôi trở lại Chelsea ư, về chuyện Ancelotti đến đây thay tôi ư, điều đó cũng bình thường. Những gì tôi có thể hứa ở đây là sự thật lòng. Một khi tôi bàn xong với Chủ tịch Real, mọi chuyện sẽ được công bố rõ ràng ngay tức khắc...”.
TIẾN MINH
Các tin, bài viết khác
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số