Cuối cùng thì tiền đạo người Bulgaria Dimiter Berbatov cũng đã tìm được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Manchester United. Đáng kể hơn, sau bàn thắng đầu tiên vào lưới nhà vô địch Đan Mạch Aalborg ở phút thứ 55, Berbatov ghi thêm bàn thắng thứ 2 của mình ở phút thứ 79 giúp Man.United ấn định chiến thắng 3-0 (bàn mở tỷ số do công của Wayne Rooney).
![]() |
Rooney chúc mừng Berbatov (trái) sau khi ghi bàn thắng đầu tiên của mình dưới màu áo MU. |
Berbatov đã chứng tỏ anh không phải là khoản đầu tư tốn kém của ngài Alex Ferguson ở thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải năm nay. Bàn thắng đầu tiên của Berbatov là một cú sút cực mạnh khi Thomas Augustinussen của Aalborg chuyền hỏng, đưa anh vào tư thế thuận lợi trước khung thành.
Như hiểu được cái giá trị của bàn thắng đầu tiên - do hậu vệ đối phương ban tặng - là không cao, Berbatov không có biểu hiện quá mừng rỡ khi ghi bàn.
Nhưng sau khi ghi được bàn thắng thứ 2 - một cú tung người bắt vô lê ngoạn mục từ đường lật bóng bên cánh phải của Cristiano Ronaldo - người ta có thể thấy được nụ cười rạng rỡ in đậm trên gương mặt tươi tắn của anh.
Phát biểu trên kênh truyền hình Đan Mạch, ông Ferguson tỏ ra hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của “tân binh” này: “Berbatov gia nhập câu lạc bộ và giá trị để mua cậu ấy cũng đi theo anh ta. Đó là lý do Berbatov gặp vấn đề khi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Giờ đây, cậu ấy đã trở lại đường ray. Bàn thắng thứ 2 là một bàn thắng của một tay săn bàn thực thụ”.
Nhìn chung, Man. United đã chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn dù phải chơi trên sân của Aalborg. Họ đã tạo ra hàng tá cơ hội trước khung thành thủ môn Kazim Zaza - trong đó có tình huống Carlos Tevez đưa bóng vào lưới ở phút thứ 60 (nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm tay Tevez).
Ngoài ra, Man. United còn có cơ hội ghi bàn thắng thứ 4 từ tình huống Ronaldo dốc bóng phản công đối mặt với thủ môn Zaza ở phút 85, rất tiếc, Ronaldo đã dứt điểm ra ngoài.
Tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs nhận xét: “Chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội đáng kể. Nhưng trước trận đấu, nếu bạn nói tỷ số là 3-0, chúng tôi sẽ không dám nhận lấy. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và lý ra đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn, vì thế, đương nhiên là có đôi chút thất vọng.
Nhưng chúng tôi đã tìm được chiến thắng đầu tiên. Và nếu chơi với khả năng này, chúng tôi có thể đi đến cuối đoạn đường”. Vấn đề hiện nay chỉ là Man.United đang chơi chỉ với nửa thành công lực hay họ vẫn chưa tìm ra phong độ đỉnh cao? Thông thường, với ngần ấy cơ hội, Man.United không thể chỉ ghi mỗi… 3 bàn thắng!
Về phần mình, HLV trưởng Aalborg - ông Bruce Rioch - cho biết: “Bàn thua thứ 2 (cú chuyền hỏng của Augustinussen) đã thật sự hủy diệt chúng tôi. Quả bóng đã văng ra khỏi chân thủ quân của chúng tôi và Berbatov đã kết thúc bằng một pha dứt điểm kết liễu”.
Trong trận đấu còn lại của bảng E, Villarreal (đội bóng cầm chân Man.United ở lượt trận đầu tiên) đã đánh bại Celtic 1-0 trên sân nhà nhờ bàn thắng của Marcos Senna. Như vậy, hiện Man.United và Villarreal đang tạm xếp đầu bảng với cùng 4 điểm (Man.United xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng-bại). Aalborg và Celtic mới chỉ có 1 điểm xếp cuối bảng!
- Các kết quả khác
Fiorentina - Steaua Bucharest 0-0, Bayern Munich - Olympique Lyon 1-1 (bảng F); Arsenal - FC Porto 4-0, Fenerbahce - Dynamo Kiev 0-0 (bảng G); Zenit St Petersbourg - Real Madrid 1-2, BATE Borisov - Juventus 2-2 (bảng H).
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Wenger giải thích một cách xuất sắc sự khác biệt giữa Ronaldo và Messi
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Vẫn thói lăng nhăng, sao trẻ Man.City có nguy cơ đổ vỡ
-
Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục chạy marathon nhanh nhất ở Bến Tre
-
Phát triển phong trào wushu tại TPHCM
-
Griezmann khoe tóc mới, fan chê: 'Nhìn thấy ghê!'
-
Premier League săn đuổi các tuyển thủ Italia
-
Sôi động giải Bến Tre Marathon 2022