Sau ánh hào quang của chiếc cúp vô địch thế giới 2014, nhiều tuyển thủ Đức đã tìm bến đậu mới với hy vọng củng cố sự nghiệp thêm vững chắc hơn.
HLV Louis Van Gaal là người “nâng đỡ” Toni Kroos ở Bayern Munich sau thời gian bị đem cho Bayer Leverkusen mượn. Vậy mà khi ông Van Gaal ngỏ lời đưa Kroos tới M.U, tiền vệ 24 tuổi này lại từ chối. Cầu thủ chơi nổi bật của tuyển Đức tại World Cup 2014 cũng từ chối gia hạn hợp đồng với “Hùm xám” vì bất đồng về điều khoản tài chính dù hợp đồng hiện tại chỉ còn 1 năm. Kroos từng nói sau trận chung kết World Cup 2014 rằng anh sẽ quyết định tương lai trong vài ngày tới. Và ngày hôm qua, anh muốn chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Phía Bayern cũng rất chủ động trước động thái này của Kroos. GĐĐH Karl Heinz Rummenigge cho biết: “Chúng tôi và Kroos sẽ nói chuyện với Real Madrid. Bayern sẵn sàng bán Kroos ngay trong mùa hè 2014 bởi vì không muốn mất trắng cậu ta vào mùa hè năm sau”. Tuy nhiên, Real Madrid muốn có Kroos thì họ phải chi từ 25 tới 30 triệu EUR để giải phóng một năm hợp đồng còn lại.
![]() |
Toni Kroos muốn rời Bayern Munich |
Kroos tìm cách tới Bernabeu, nơi những đàn anh của mình đã và đang tháo chạy. Mùa hè trước, Mesut Ozil đã bỏ Real Madrid sang Arsenal. Dự kiến trong vài ngày nữa, Sami Khedira cũng bỏ “Kền kền trắng” để tái hợp Ozil ở Arsenal. Khedira mùa trước rất ít cơ hội ra sân vì chấn thương liên tục nên mất suất đá chính trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti. Arsenal sẽ phải trả 29 triệu EUR để có được sự phục vụ của Khedira.
![]() |
Sami Khedira không còn chỗ đứng ở Real Madrid. |
Khedira sắp có mặt tại Emirates không phải là nguyên nhân khiến đồng đội ở tuyển Đức là Lukas Podolski tính đường rời Anh. Nguyên nhân là HLV Arsene Wenger đem về cầu thủ chạy cánh đẳng cấp Alexis Sanchez nên Podolski nhận thấy cơ hội thi đấu của mình sẽ giảm hẳn. Cầu thủ gốc Ba Lan đang cân nhắc hai bến đậu mới là sang Ligue 1 chơi cho AS Monaco hay trở lại Bundesliga đầu quân cho Dortmund. HLV Wenger mở cửa cho Podolski ra đi với điều kiện đối tác phải chồng đủ 18 triệu EUR.
Christoph Kramer bị mất trí nhớ trong hiệp một trận chung kết World Cup 2014 nhưng đó là giải đấu có thể làm thay đổi đáng kể sự nghiệp của tiền vệ 23 tuổi này. Anh được HLV Joachim Loew triệu tập nhờ chơi rất tốt trong màu áo Borussia Monchengladbach (được Bayer Leverkusen đem cho mượn). Không được ra sân nhiều ở Brazil nhưng Kramer chứng tỏ được là một ngôi sao đang lên. Chủ tịch De Laurentiis của Napoli cho biết Kramer đang ở độ tuổi rất đẹp (23 tuổi), có mức giá hợp lý (8 triệu euro) nên đáng để đầu tư.
HOÀNG HƯNG