Như vậy, nhiều câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì quyết định không “nhúng tay” vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ giữa mùa bóng (sẽ mở cửa vào tháng giêng năm 2006) của ông Jose Mourinho. Thiếu đi sự cạnh tranh của túi tiền ông Abramovich, mọi chuyện hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Tuy rằng biết chắc chắn sẽ mất nhiều “quân giỏi” khi giải vô địch bóng đá châu Phi (Nations Cup) diễn ra vào tháng 2 năm sau, ông Mourinho vẫn quyết định “bế quan tỏa cảng” trước thị trường chuyển nhượng cầu thủ giữa mùa. Phát biểu khá mạnh mẽ trong một buổi tập gần đây nhất, ông Mourinho nói: “Tôi biết sẽ mất nhiều cầu thủ tại giải vô địch châu Phi… nhưng tôi vẫn không muốn có thêm người vào tháng giêng tới đây”.
|
Với đội hình này Mourinho vẫn có thể dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch nước Anh lần thứ 2 liên tiếp. |
Cùng với quyết định trên của ông Mourinho, Giám đốc điều hành Chelsea Peter Kenyon đã ra thông báo cho biết họ từ bỏ cơ hội ký hợp đồng với tiền vệ nổi danh Michael Ballack của Bayern Munich. Cách đây vài ngày, ông Chủ tịch câu lạc bộ Bayern Karl - Heinz Rummenigge cho biết đại diện của Ballack đã nhận được những lời đề nghị từ cả Real Madrid lẫn Chelsea. Nhưng giờ đây, với chính sách “bế quan tỏa cảng” của ông Mourinho, Ballack chỉ còn mỗi Real để lựa chọn.
Lý giải cho quyết định của mình, ông Mourinho cho biết đội hình của Chelsea đã ổn định, và ông không muốn có nhiều xáo trộn khi mang về Stamford Bridge một vài gương mặt mới nào đó. Cho dù sẽ thiếu những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn trong một khoảng thời gian không ngắn (một số trận đấu trong tháng 1 và cả tháng 2) như tiền đạo cắm Didier Drogba (người Bờ Biển Ngà), tiền vệ trung tâm năng nổ Michael Essien (người Ghana) cũng như cầu thủ đa năng Geremi (người Cameroon), Chelsea của ông Mourinho vẫn phải đi tiếp con đường mà họ phải đi – bảo vệ ngôi vô địch!
Trên một khía cạnh nào đó, sự vắng mặt các cầu thủ quan trọng trên lại… tạo ra nhiều cơ hội ra sân cho các cầu thủ có chất lượng khác – những người phải đứng sau vì yêu cầu chiến thuật của ông Mourinho. Nghĩa vụ gánh vác cho quê hương của Drogba tạo điều kiện cho tiền đạo “cây nhà lá vườn” Carlton Cole có thể ra sân trong một số trận đấu.
Sự thiếu vắng Essien cũng là cơ hội tốt cho Eidur Gudjohnsen hay Joe Cole được ra sân thường xuyên hơn. Còn ở thời điểm hiện tại (nghĩa là trước khi tham gia giải vô địch châu Phi cùng Bờ Biển Ngà), các cầu thủ sẽ ra đi vẫn phải cống hiến hết mình cho Chelsea. Drgoba sau 3 trận ngồi ngoài do chấn thương đã bắt đầu trở lại với sân đấu…
Dù vẫn giữ một khoảng cách rất đáng kể với M.U, Arsenal và Liverpool (3 đại gia còn dòm ngó ngôi vô địch Premier League 2005 - 2006), ông Mourinho đang cảnh báo các học trò không được chạy chậm lại và tự buông lơi ưu thế của chính mình. Ông nói: “Chúng ta có thể vướng một sai lầm, chúng ta có thể thua một trận đấu, chúng ta cũng có thể đánh mất một điểm. Nhưng nếu chúng ta mơ ngủ quá nhiều, chúng ta sẽ dâng cho họ hy vọng và cuộc sống”.
Chelsea sẽ bắt đầu những tháng ngày nan giải nhất của mình với chính sách “bế quan tỏa cảng”. Tuy nhiên, trong tình hình như thế này, sự ổn định lại là một ưu tiên hàng đầu. Chắc chắn, ông Mourinho đã không muốn mạo hiểm để thay đổi cái “vương quốc” mà ông đã dày công định hình từ đầu mùa đến nay. Vậy nên, chính sách “bế quan tỏa cảng” xem ra lại là một quyết định hợp lý!
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta