Mới 6 tuổi và là cầu thủ nữ duy nhất tham gia chuyến du đấu của Học viện bóng đá OAZ Thái Lan tại Việt Nam, nhưng bé Chompoo đã giới thiệu đến bạn bè Việt Nam một sự nhiệt tình, đam mê cũng như kỹ thuật cơ bản tốt ở lứa tuổi nhi đồng.
Mới tham gia tập luyện hơn 2 tháng tại Học viện bóng đá OAZ do cựu tuyển thủ Thái Lan Songserm Maperm sáng lập, nhưng cô bé mới 6 tuổi này đã chứng tỏ được năng khiếu bóng đá tiềm ẩn của mình.
Tuy sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao nhưng bố mẹ lại rất ủng hộ con cái tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe và thỏa đam mê của con mình. Chị Panisara Singsai, mẹ bé Chompoo cho biết: “Bé đến với môn bóng đá cũng rất tự nhiên. Anh trai của bé, lớn hơn 2 tuổi, có tham gia tập luyện tại Học viện bóng đá AOZ cũng mấy năm rồi. Vì nghịch đường nên sau giờ học tôi đến đón con tại trường rồi chở hai anh em đến sân cho đứa anh tập bóng đá luôn rồi mới về nhà. Lúc đầu cũng nghĩ cho bé gái đến đó chạy nhảy ngoài sân rồi ngồi ôn bài cho buổi học ngày mai. Nhưng thấy bé Chompoo cứ thích mượn banh rồi tự đá chơi nên sau đó tôi có hỏi thầy cho bé tham gia tập chung với mấy bạn mới cho vui. Ai ngờ bé hòa nhập được tốt với các bạn trai cùng lứa.”
Dù là nữ nhưng cú dứt điểm của Chompoo (giữa) khiến đối thủ phải ngao ngán.
Cảm giác rất vui khi con gái mình thích tập luyện bóng đá, chị Panisara cho biết: “Mới đầu gia đình cũng rất băn khoăn khi thấy con mình thích môn bóng đá. Nhưng quan điểm của nhà là luôn ủng hộ cho những đam mê của con cái, nhất là thể thao thì rất có ích cho sức khỏe. Bóng đá lại đang là môn thể thao đang phát triển tốt ở Thái Lan hiện nay.”
Mặc dù bóng đá nữ Thái Lan đang có thành tích tốt và mới vừa tham gia VCK World Cup 2015 tại Canada, nhưng khi hỏi bé Chompoo về cầu thủ yêu thích của mình thì bé lại nói về anh trai của mình. Mẹ bé tiếp lời: “Bé Chompoo cũng có xem những trận đấu của đội tuyển nữ Thái Lan thi đấu và rất thích thú. Nhưng niềm đam mê bóng đá của bé đến từ anh trai của mình nên bé xem đó là thần tượng. Bé cũng hay hỏi hay nhờ anh hướng dẫn tập luyện thêm vào thời gian rảnh rỗi ở nhà.”
Bé Chompoo và anh trai của mình.
“Nếu con bé thích bóng đá thật sự và theo đuổi niềm đam mê đó thì gia đình sẵn sàng ủng hộ kể cả cơ hội tham gia bóng đá chuyên nghiệp. Bóng đá đang được xem là một nghề được xã hội Thái Lan công nhận và dành sự tôn trọng nên chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Nhiệm vụ của gia đình là hỗ trợ hết mình cho việc học và tập luyện cho con cái. May mắn là ba của mấy đứa nhận trách nhiệm gánh vác kinh tế cho gia đình dó đó tôi có thể dành hết thời gian để lo cho con cái sao cho chúng trưởng thành. Mệt chứ, nhưng thấy con cái mình vui thì tôi cũng thấy hạnh phúc lắm!” Chị Panisara cười tươi khi chia sẻ về nhiệm vụ của mình trong gia đình.
Mới vừa hỏi bé Chompoo được mấy câu là bé lại chạy ra rìa sân để “đá bóng ma” với các bạn mình trong lúc đợi thầy gọi vào sân đấu, bỏ mặc cho mẹ nói chuyện với chúng tôi. Vừa được cơ hội vào sân thay người, tuy nhỏ nhưng len lỏi rất nhanh, bé Chompoo nhanh chóng ghi được 2 bàn thắng cho đội U.9 của Học viện OAZ trước Học viện Arsenal Việt Nam.

Với cú hat-trick, thầy thưởng cho Chompoo bằng chiếc băng đội trưởng.
Mới chỉ là một trường hợp nhỏ của bóng đá học đường Thái Lan nhưng với niềm đam mê của cầu thủ nhí, sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh cũng như sự bình đẳng của HLV, chúng ta có thể phần nào hiểu tại sao bóng đá nữ Thái Lan phát triển và có những thành công vượt tầm khu vực như hiện nay.
Học viện bóng đá OAZ hoạt động theo mô hình tự thu tự chi do cựu danh thủ Songserm Maperm, người thi đấu cùng thời với Piyapong Pue-on, thành lập. Học viện OAZ nằm ở quận Rangsit, ngoài rìa thủ đô Bangkok, được xem như là nơi để các trẻ em thỏa niềm đam mê bóng đá sau những giờ học tập mệt mỏi. ![]() Học viện bóng đá OAZ chụp hình cùng Học viện Arsenal TPHCM. Ngoài việc tạo ra sân chơi lành mạnh cho trẻ em và đào tạo nguồn cho bóng đá Thái Lan, Học viện bóng đá OAZ còn tổ chức các chuyến du lịch thể thao cho học viên. Kể từ năm 2011, giám đốc học viện, ông Songserm Maperm, đều tổ chức các chuyến đi thi đấu kết hợp với du lịch khám phá và giao lưu văn hóa ở nước ngoài. Việt Nam là điểm đến được Học viện OAZ ưu thích khi đã đến giao lưu ở Hà Nội (năm 2013) và TPHCM (năm 2012 và 2015). ![]() Mẹ, bé Chompoo và anh trai trong chuyến thăm địa đạo Củ Chi. Kết thúc chuyến giao lưu, thay mặt cho đoàn Học viện Bóng đá OAZ, ông Songserm Maperm cho biết: “Những chuyến giao lưu nước ngoài như thế này rất có ích cho các học viên nhí. Chuyện thắng thua không quan trọng mà việc học hỏi, giao lưu giữa trẻ em các nước mới là tiêu chí đặt lên hàng đầu”. Ông cũng đánh giá cao việc giáo dục các em nhỏ qua việc tham quan các địa điểm du lịch và di tích lịch sử ở các nước. Và ông cũng hy vọng là sẽ có dịp tiếp đón các học viện bóng đá của Việt Nam sang Thái Lan giao lưu hoặc tham gia các giải đấu trẻ trong tương lai gần. |
THIỆN NGA
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tổ chức giải bóng đá nghệ thuật
-
Vì ASIAD 2018, 34 trường học tại Jakarta sẽ tạm nghỉ 11 ngày
-
Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long 2018: Thành công ngoài mong đợi
-
Montella tin Sevilla sẽ thắng ngược ở Bayern
-
Ai sẽ là nhà vô địch?
-
Đồng hành giấc mơ học tập của bạn trẻ
-
Tập huấn Golf Truyền cảm hứng
-
Chị em golf thủ số 1 Thái Lan háo hức cho cuộc hướng dẫn tại Hà Nội
-
SCG đưa chị em golf thủ hàng đầu thế giới tới Việt Nam
-
Ariya Jutanugarn vô địch giải đấu CME Group Tour 2017