Thực tế, Hải Phòng vốn thiếu hụt lực lượng và tâm lý có phần ảnh hưởng sau trận thua Hà Nội FC trên sân nhà, nên việc HLV Phạm Anh Tuấn chủ trương xây dựng lối đá chắc chắn ngay từ đầu cũng không là điều lạ. Không có Fagan do chấn thương, hàng công của đội khách dựa vào mũi nhọn Lynch trong các pha phản công.
Ở phía đội chủ nhà, việc phải gia cố hàng thủ qua sự vắng mặt của Rabo Ali đã thực sự là lo toan cho HLV Phan Thanh Hùng. Dù vậy, khi mà đội khách chủ động đá thấp từ đầu trận đã giúp B.BD khởi đầu thuận lợi hơn khi chủ động lối đá tấn công quen thuộc.

Thế trận tấn công vẫn được đội chủ nhà duy trì trong hiệp 2, nhưng cũng như hiệp đấu đầu tiên, những đường tấn công của họ không xuyên thủng được sự chắc chắn của các hậu vệ đội Hải Phòng. Càng về cuối tốc độ trận đấu càng được hai đội đẩy nhanh và ở vào thời điểm B.BD mãi dâng cao tìm bàn thắng thì họ bất ngờ lãnh cú "hồi mã thương" vào phút 86. Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ đội chủ nhà, Hải Phòng đã bất ngờ phản công và Jermie Lynch đã có cú thoát xuống rất nhanh rồi tung cú sút mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, khá tiếc cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhưng cũng là 3 điểm xứng đáng cho những nỗ lực từ đội Hải Phòng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tuyển thủ U19 Việt Nam khâu 5 mũi sau chiến thắng đầu tiên
-
CLB Viettel thua đau ở phút cuối
-
Thêm 17 tài năng trẻ trúng tuyển Học viện bóng đá Nutifood JMG
-
Giải futsal VĐQG 2022: Sahako vô địch lượt đi, ấn tượng Thái Sơn Bắc
-
U19 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở Giải U19 Đông Nam Á 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
-
U19 Việt Nam tập nhẹ, HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao U19 Philippines
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An