Trong chuyến làm khách tại Thủ Dầu Một lần này, ông Lee bất ngờ chọn lối đá phòng ngự phản công để đối phó sự hưng phấn từ các cầu thủ chủ nhà trong lúc này. Văn Toàn và Walsh vẫn là cặp tiền đạo chủ lực của HA.GL, nhưng ở giữa sân, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… chủ động đá thấp nhằm giành quyền kiểm soát khu vực này và chờ thời cơ “ra đòn”.
Chính vì thế mà không mấy khó khăn khi B.Bình Dương sớm có thế trận dễ dàng ngay từ đầu. Thủ quân Văn Vũ đã hoạt động khá rộng và là “lá phổi” trong các pha tổ chức tấn công của đội chủ nhà.

Đội chủ nhà gia tăng tốc độ sau bàn thua sớm và liên tục tạo nhiều pha nguy hiểm trước khu thành thủ môn Bửu Ngọc. Không lâu sau, hậu vệ Tấn Tài đã kịp quân bình tỷ số cho B.Bình Dương từ pha kết thúc cận thành sau tình huống hỗn loạn trong vòng 16m50 của đội khách.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam thua chủ nhà Indonesia trong trận chung kết U16 Đông Nam Á
-
HLV Nguyễn Đức Thắng: Topenland Bình Định đã đàm phán với Đặng Văn Lâm
-
HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu xem lại bàn thua của CLB TPHCM
-
Topenland Bình Định ngược dòng giành 3 điểm trên sân Thống Nhất
-
Vòng 12 V-League 2022: Thanh Hóa bám sát tốp 5 nhờ thắng Hà Tĩnh
-
Hà Nội FC đã... chịu khó chơi thực dụng?
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á
-
Thanh Hóa – Hà Tĩnh (18g ngày 12-8): Điểm tựa sân nhà
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần có tư duy kinh doanh bóng đá một cách bền vững
-
CLB TPHCM – Topenland Bình Định: Đôi bên cùng ‘khát điểm’ (19g15, ngày 12-8)