Khát khao thanh toán món nợ ở trận lượt đi, Bayern Munich đã đè bẹp Arsenal 5-1 tại Allianz Arena vào rạng sáng qua bằng thứ bóng đá chính xác và uy lực.
Arsenal đến Allianz Arena với hành trang là chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi tại sân Emirates cách đây 2 tuần nhưng họ đã sớm nhận ra rằng họ phải đối mặt với một Bayern Munich hoàn toàn khác để rồi phải hứng chịu một thất bại thảm hại.

Arsenal (trái) hoàn toàn lép vế trước sức mạnh của Bayern Munich.
Một gương mặt khác
Bayern tại Emirates là một đội bóng thiếu sự chính xác và uy lực, đặc biệt ở những hành động cuối cùng, cũng như không có được sự tỉnh táo trong phòng ngự. Hai tuần sau đó, Bayern tại Allianz Arena là một đội bóng hoàn toàn khác, với thứ bóng đá chính xác và đầy uy lực cũng như tỉnh táo trong phòng ngự để biến Arsenal thành một nạn nhân như họ đã từng làm với Wolfsburg và Dortmund ở Bundesliga.
Nhưng đây là Champions League và chiến thắng này đã giúp họ tiến một bước dài đến vòng 1/8. Bởi chỉ cần không thua Olympiakos cũng ngay tại nơi này ở lượt trận tiếp theo là họ sẽ đạt được mục đích. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã khẳng định rằng: “Bây giờ, chúng tôi muốn đá bại Olympiakos để kết thúc ở ngôi đầu bảng”. Thomas Mueller đồng tình: “Hôm nay, chúng tôi đã tiến một bước dài. Nếu thắng ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng”.
Không ai nghi ngờ điều đó, nhất là khi được chứng kiến Bayern đã đè bẹp Arsenal một cách khá dễ dàng với thế trận một chiều trong hiệp 1. Thậm chí ngay cả trong hiệp 2, dù đã để cho Arsenal phần nào lấy lại thế trận và gỡ lại một bàn thì họ vẫn ghi được thêm 2 bàn thắng nữa. Đội trưởng Philipp Lahm so sánh: “Chúng tôi đã chơi tốt hơn với tốc độ nhanh hơn, chúng tôi đã khai thác 2 cánh nhiều hơn và thực hiện nhiều cú tạt bóng hơn so với trận lượt đi. Bàn thắng sớm đã giúp chúng tôi chơi tốt hơn”.
Thực tế phũ phàng
Trong khi đó, thất bại này đã đẩy Arsenal đến bờ vực thẳm bởi họ buộc phải thắng cả 2 trận còn lại trước Dinamo và Olympiakos (riêng với đội này thì phải thắng với 2 bàn cách biệt) và đội bóng Hy Lạp phải bại trận dưới tay của Bayern. HLV Arsene Wenger than thở: “Bạn biết rằng bạn không thể quá tiêu cực, nhưng bạn cũng phải đối mặt với thực tế. Màn trình diễn của chúng tôi là không đủ tốt. Chúng ta sống trong một thế giới mà bạn phải đối mặt với thực tế”.
Thực tế có phần quá phũ phàng với Arsenal nhưng xét cho cùng, “Các pháo thủ” chỉ có thể tự trách mình bởi họ đã để thua trong 2 trận đấu với Dinamo và Olympiakos mà lẽ ra phải thắng. Và riêng ở trận đấu vào rạng sáng qua, những ca chấn thương của Hector Bellerin và Laurent Koscielny đã khiến cho hàng phòng ngự của Arsenal trở nên rất mong manh thì làm sao có thể đối phó với thứ bóng đá chính xác và uy lực của Bayern?
Ngân Vân
Đội hình xuất phát
Bayern (4-1-4-1): Neuer - Lahm, J. Boateng (Benatia, 68’), Martinez, Alaba - Alonso (Kimmich, 70’) - Costa, Mueller, Thiago, Coman (Robben, 54’) - Lewandowski (Vidal, 71’).
Arsenal (4-2-3-1): Cech - Debuchy, Mertesacker, Paulista, Monreal - Coquelin. Cazorla (Chambers, 87’) - Campbell (Gibbs, 59’), Oezil, Sanchez - Giroud (Iwobi, 85’).
Bàn thắng: Lewandowski 10’, Mueller 29’, 89’, Alaba 44’, Robben 55’ - Giroud 69’.
Trọng tài đã đúng
Mesut Oezil và mọi thành viên của Arsenal có thể thất vọng vì bàn gỡ hòa 1-1 của họ bị trọng tài từ chối vì lỗi chơi bóng bằng tay. Thế nhưng, trong trường hợp này, theo cựu trọng tài người Anh Graham Poll, trọng tài Gianluca Rocchi đã đưa ra quyết định đúng.
Vấn đề ở đây là dù tay của Oezil không vung ra nhưng hành động này hoàn toàn có chủ ý chứ không phải vô tình. Vì thế, trọng tài Rocchi đã đúng khi vừa không công nhận bàn thắng vừa phạt Oezil một tấm thẻ vàng.
N.V
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel