Bầy sói lạc lối

Bước vào mùa giải 2015-2016 với tư cách là á quân của Bundesliga và vô địch Cúp nước Đức nhưng cho đến nay, Wolfsburg đã không đáp ứng được sự mong đợi từ người hâm mộ của họ. Trước khi tạm nghỉ để nhường sân chơi cho các ĐTQG, Bầy sói đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, với khoảng cách 10 điểm so với vị trí thứ ba, suất cuối cùng được vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Vấn đề của Wolfsburg là họ đã để mất quá nhiều điểm trên sân đối phương, khi chỉ có Hoffenheim và Frankfurt là kém hơn họ về lĩnh vực này tại Bundesliga, chưa kể đến chuyện đội bóng của HLV Dieter Hecking đã không còn duy trì được thành tích bất bại trên sân nhà Volkswagen.   

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Wolfsburg đã thể hiện được phong độ khá ấn tượng tại Champions League khi vượt qua Gent để giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử của họ và sẽ gặp Real Madrid để tranh vé vào bán kết.

Andre Schurrle đã tìm lại được phong độ đỉnh cao dưới màu áo của Wolfsburg.

Trên lý thuyết, mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm ngắm của Wolfsburg. Tuy nhiên, khoảng cách 10 điểm so với Hertha Berlin, mà mùa bóng chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc, hầu như đã chặt đứt con đường đưa họ vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Do vậy, Bầy sói chỉ có thể nghĩ đến vị trí thứ tư bởi khoảng cách 6 điểm với Schalke dù sao cũng vẫn nhẹ nhàng hơn.

Hai trận đấu sắp tới sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình còn lại của Wolfsburg ở mùa này. Nếu như giành được chiến thắng trên sân của Leverkusen (vòng 28) và đá bại Mainz trên sân nhà (vòng 29), tương lai của Bầy sói sẽ chuyển sang màu hồng. Trong trường hợp ngược lại, một suất dự Europa League mùa tới cũng có thể vuột khỏi tầm tay họ.

5
Dù không ghi được bàn thắng nào trong giai đoạn lượt đi của Bundesliga mùa này nhưng Andre Schurrle đã tìm thấy mành lưới của đối phương đến 5 lần kể từ khi bước vào giai đoạn lượt về để trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Wolfsburg.

Minh Phúc

Tin cùng chuyên mục