Mohamed Bin Hammam đã ôm Sepp Blatter trước báo giới khi cả 2 xuất hiện tại Zurich trong một cuộc họp về tài chính hôm thứ năm nhưng đó chỉ là một cái ôm giả tạo.
Một ngày trước đó, Bin Hammam đã bị một thành viên trong Ban Chấp hành FIFA là Chuck Blazer (vốn là thân tín của Blatter) cáo buộc đút lót để giành phiếu trong cuộc bầu cử chủ tịch vào tuần sau. Chỉ vài giờ sau cái ôm ấy, đến lượt Bin Hammam cáo buộc Blatter đứng đằng sau tất cả vụ việc này và nếu ủy ban đạo đức điều tra ông, tại sao không điều tra xem Blatter có đút lót và tham nhũng hay không?
9/24 thành viên trong Ban Chấp hành FIFA đã dính líu vào scandal suốt hơn nửa tháng rung chuyển vừa qua. Điều lạ là Blatter vẫn bình chân như vại và thẳng tiến đến nhiệm kỳ thứ 3 trên ghế chủ tịch. Thực ra ai sai ai đúng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chỉ biết Bin Hammam đã bước vào một cuộc chiến không cân sức khi tuyên bố ra tranh cử với Blatter mà thôi.
Hãng Adidas, đối tác thân thiết của FIFA, giờ cũng chỉ còn biết thở dài. Họ bảo FIFA đang “nhiễu loạn” thực sự và nó sẽ làm ảnh hưởng đến môn thể thao và những đối tác làm ăn với chính FIFA.
H.A.
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Bình Định - HA.GL: Cơ hội để chủ nhà lên ngôi đầu (18g, ngày 2-7)
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Hệ thống “mắt thần” chỉ kịp lắp ở vòng chung kết?
-
Ngày tàn của 'thế lực Nam Mỹ' tại PSG
-
‘Bàn thắng để đời’ của Quang Hải dành cho Pau FC
-
CLB Viettel – Hougang United: Tranh chấp ngôi đầu (17g, ngày 30-6, VTV6 THTT)
-
Pháo thủ “đấu tay đôi” Quỷ đỏ trong vụ Lisandro Martinez
-
Ronaldo đòi bồi thường án phí hơn nửa triệu đô
-
Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công