Bắt tay hay không bắt tay?

B.Bình Dương vất vả
Bắt tay hay không bắt tay?

Ngay sau khi căng sức thi đấu 120 phút tại Đà Nẵng ở AFC Cup, ngay lập tức B.Bình Dương phải quay về miền Nam, tệ hơn thế, họ phải xuống tận Cao Lãnh để thi đấu vào cuối tuần này dưới tiết trời như đổ lửa. Khổ cho B.Bình Dương, dù rất oải, nhưng mục tiêu tối thượng của họ bây giờ là phải có trọn 3 điểm để tiếp tục theo đuổi điều có ý nghĩa còn lại với họ ở thời điểm này: chức vô địch V-League.

Cuộc đối đầu giữa CS Đồng Tháp và B.Bình Dương đang đặt ra nhiều dấu hỏi và cảm xúc cho cả hai đội. Ảnh: Nguyễn Nhân

Cuộc đối đầu giữa CS Đồng Tháp và B.Bình Dương đang đặt ra nhiều dấu hỏi và cảm xúc cho cả hai đội. Ảnh: Nguyễn Nhân

  • CS Đồng Tháp, thua thêm là mệt

Sau trận thua đầy nghi hoặc trước Đồng Tâm Long An, dù không nói ra, nhưng các cầu thủ của CS Đồng Tháp cảm thấy bức bối và khó chịu lắm với những ánh mắt và sự dò xét của người hâm mộ quê nhà. Những cầu thủ Đồng Tháp cho hay, ra đến tận Hải Phòng thi đấu mà người hâm mộ ở Đồng Tháp vẫn tìm được số điện thoại để gọi đến trách cứ.

Thua Gạch, lại tiếp tục thua XM Hải Phòng, lãnh đạo đội CS Đồng Tháp đã thật sự lo sợ tinh thần cầu thủ sa sút, và biểu đồ thành công của đội sẽ xuống dốc không phanh. Trước đây, CS Đồng Tháp đã từng vài lần mất đà để rồi lao thẳng xuống hạng Nhất. Thời may, tuần này CS Đồng Tháp được thi đấu trên sân nhà, nơi mà từ đầu mùa đến giờ đội bóng của họ đã lần lượt quật ngã những đại gia, những đội được coi là tham vọng và mạnh hơn họ như V.Ninh Bình, Hà Nội T&T rồi Hoàng Anh Gia Lai… Tất nhiên, chẳng nếu nói quá nhiều về chuyện vì sao CS Đồng Tháp lại mạnh lên trên sân nhà, bởi lẽ ai cũng đã rõ, ở đó họ được sự ủng hộ của cái nắng nóng và khán giả nhà.

Giờ chỉ một câu hỏi được đặt ra, liệu CS Đồng Tháp có dám “gồng mình” để tiếp tục làm “ân nhân” của B.Bình Dương hay không, bởi nếu các cầu thủ CS Đồng Tháp chỉ cần chịu chạy thôi thì B.Bình Dương cũng đủ mệt rồi. Mà nói thật, được nghỉ nhiều ngày hơn, lại quen sân, quen thời tiết, các cầu thủ CS Đồng Tháp có thừa cơ hội để thắng ở trận đấu mà trên lý thuyết là họ không được quyền thua thêm này.

Thua thêm 1 trận nữa là 3 trận thua liên tiếp, điều này thật sự khó nghĩ!

  • B.Bình Dương, hay là nhắm mắt làm ngơ?

B.Bình Dương vất vả

Vừa bị vắt kiệt sức trong trận thư hùng trên sân Chi Lăng, B.Bình Dương đã trở về Thủ Dầu Một vào hôm 13-5 và sáng nay sẽ lên đường đi Đồng Tháp để chuẩn bị cho trận đấu sớm của vòng 12.

Ngoài việc nhiều trụ cột sẽ mất nhiều thời gian để hồi sức, B.Bình Dương còn phập phù bởi chấn thương của Hữu Thắng và Vũ Phong trong trận đấu vừa qua. Ngoài ra, HLV Đặng Trần Chỉnh đã không giấu sự bực dọc đối với De Jesus, bởi tiền đạo này lại khá ì ạch không thể rướn hết sức vì chấn thương chưa bình phục hẳn, và không đạt yêu cầu về ý đồ chiến thuật từ BHL trong trận gặp SHB Đà Nẵng ở AFC Cup vừa qua.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng bị “hành” không kém khi sẽ gặp Thanh Hóa cũng vào thứ Bảy tuần này, rồi di chuyển ngay vào Nam để gặp CS.Đồng Tháp ngày 19-5 trong trận đấu bù của vòng 2.

H.G.

Rõ ràng, trong số những đội bóng tham dự V-League hiện nay, B.Bình Dương có thừa cơ hội để bắt tay với các đội bóng mà họ muốn, thế nhưng họ đã chọn cho mình con đường riêng. Con đường để trở thành đội bóng chuyên nghiệp với sự tự trọng. Giờ thì sự tự trọng ấy bị thử thách ghê gớm bởi tham vọng và hiện thực!

Có một thực tế là các cầu thủ B.Bình Dương đã đuối sức dần sau hàng loạt trận căng sức ra ở hai mặt trận V-League và AFC Cup, trong khi BHL vẫn chưa dám thử nghiệm nhiều trong việc sử dụng xoay vòng cầu thủ như đã tuyên bố lúc ông Chỉnh lên nắm quyền. Tất nhiên, họ vẫn có thể tiếp tục căng hết sức mình ra để đấu với CS Đồng Tháp hòng tìm trọn vẹn 3 điểm trên sân khách, bởi suy cho cùng, lượt đi đã gần cạn và cố gắng đến tận cùng mới là bản chất của một đội bóng đẳng cấp. Và nói thật, dù sao đi nữa thì trong đội hình của B.Bình Dương vẫn còn nhiều cầu thủ có thể vào sân gánh vác dùm cho các đàn anh kia mà, những Đức Thiện, Thanh Tùng, Phong Hòa… chẳng phải cũng là những cầu thủ có chất lượng, nếu đặt lên bàn cân so sánh với các cầu thủ đội hình chính thức của Đồng Tháp đấy sao?

Thắng đồng nghĩa với việc B.Bình Dương vẫn tiếp tục tranh chấp ngôi đầu với Hà Nội T&T và khoảng cách điểm số sẽ không có sự chênh lệch. Nhưng thắng, đồng nghĩa với việc B.Bình Dương đã không đưa tay ra giúp một đội bóng phía Nam, trong khi phong trào “giúp nhau vượt khó” đang lan rộng ở V-League.

Câu hỏi bắt tay hay không bắt tay đang được người hâm mộ quan tâm lắm, bởi suy cho cùng, họ cần một điểm tựa về sự trung thực lúc V-League đang trong tình trạng tranh tối tranh sáng. Nhưng, nghĩ đến đường dài, nhiều người tin rằng B.Bình Dương sẽ không cố “tận diệt” CS Đồng Tháp ngay trên sân Cao Lãnh, người ta tin rằng những lãnh đạo của đội bóng đất Thủ sẽ nhắm mắt ngó lơ để trận đấu được định theo ý… trời mà thôi.

Câu hỏi bắt tay hay không bắt tay sẽ sớm có câu trả lời thôi!

Tất Đạt (SGGP-Thể Thao)

Tin cùng chuyên mục