SHB Đà Nẵng chỉ còn hơn vị trí đi play-off mà LS Thanh Hóa đang giữ đúng bằng 1 trận thắng, đối nghịch với điều đó, cựu vương Đồng Tâm Long An đã gia nhập tốp đầu sau vòng 24. Những kết quả đó khiến người hâm mộ bất ngờ, nhưng cũng rất dễ nhận ra những bất thường trong đó.
1. Những kết quả đó bất ngờ chứ, nếu như biết rằng, kết thúc lượt đi, đội bóng bên bờ sông Hàn là nhà vô địch, còn Đồng Tâm Long An loay hoay với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, với số điểm chỉ bằng 4 trận thắng ít ỏi. Thế nhưng mọi chuyện đã xoay chiều một cách khó có thể tưởng tượng, bây giờ, Đồng Tâm Long An đã có mặt trong tốp dẫn đầu. Thậm chí nếu 2 vòng đấu còn lại, đội bóng của bầu Thắng có trọn vẹn 6 điểm, không chừng ở lần thứ 8 tham dự V-League, Gạch sẽ có 7 lần đứng trong 3 đội dẫn đầu - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ngược lại, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể đi play-off rồi trở thành một Cảng Sài Gòn năm nào.Vẫn biết bóng đá là trò chơi nhiều bất ngờ và ai cũng muốn điều đó xảy ra, nhưng diễn biến xoay chiều 180 độ như hiện này thì quả thực là... bất ngờ một cách thái quá.
![]() |
Đồng Tâm Long An và SHB Đà Nẵng, có thể xem là “đại diện tiêu biểu” cho sự bất ngờ lẫn bất thường của bóng đá Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG |
2. Vẫn biết, Đồng Tâm Long An luôn là đội bóng nổi tiếng với những cú chạy nước rút, rất nhiều lần đoàn quân của bầu Thắng đã cán đích một cách khó tin trong 8 lần tham dự V-League. Trong số rất nhiều lần như thế đã có câu hỏi đặt ra: Liệu lực của Đồng Tâm Long An có thể làm được điều ấy hay không? Có lẽ là không, ít nhất là ở mùa giải năm nay. Rất nhiều trận thắng của đội bóng này bị đặt dấu hỏi to đùng. 6 điểm trong 2 trận đấu với CS Đồng Tháp là một ví dụ rõ nét. Lượt đi trên sân Tân An, chiến thắng của Gạch đã bị khán giả la ó, còn lượt về mới đây ở vòng 23, trận thua tới 0-6 của đội chủ sân Cao Lãnh đã khiến tập thể đội bóng này “muối mặt” viết một bức tâm thư xin lỗi người hâm mộ thì đủ hiểu.
Với SHB Đà Nẵng, sự bất thường cũng lên tới đỉnh điểm. Tất nhiên, lực lượng thiếu hụt, lịch thi đấu dày đặc, như lời HLV trưởng Lê Huỳnh Đức phân trần sau mỗi thất bại chỉ là bề nồi. Cứ nghe cầu thủ và nhiều HLV của bóng đá Việt Nam khẳng định: “Nếu đá đàng hoàng, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng sẽ không có đối thủ ở V-League” thì hiểu ngay những kết quả vừa qua của đội bóng sông Hàn rõ ràng khó có thể nói là bình thường.
3. Nhìn lại chặng đường đã qua của V-League, đã có đôi lần, người hâm mộ lẫn giới chuyên môn “gật gù” mừng rỡ khi chất lượng của giải đấu đã nhích lên một nấc thang mới với những trận đấu hay và thẳng chân. Nhưng niềm vui đó hiếm hoi và không kéo dài được bao lâu, khi càng về cuối, những “bất ngờ hóa thành bất thường” ngày càng nhiều. Đã có những động thái từ BTC giải, và thậm chí là ở các đội bóng, nhưng điều đó ít ỏi vô cùng. Ai tin được 2 trận thua của CS Đồng Tháp trước Đồng Tâm Long An chỉ đơn giản về chuyên môn? Hay có ai dám khẳng định rằng, trong nội bộ của SHB Đà Nẵng đang có vấn đề, càng đáng nghi hơn khi cái tin hết mùa giải 2010, Lê Huỳnh Đức sẽ ra đi cùng nhà tài trợ SHB, và “thầy ruột” Phan Thanh Hùng của hầu hết các cầu thủ sông Hàn sẽ trở lại.
Cái cớ đó đủ để SHB Đà Nẵng chơi kém cỏi kể từ khi lượt về trở lại. Bóng đá Việt Nam vốn đã có những điều bất ngờ và bất thường như thế, bởi vậy mùa giải nào cũng có những dấu hỏi rất lớn, nhưng không có được lời giải đáp thỏa đáng. Chỉ có điều rất rõ ràng, chất lượng giải đấu được mệnh danh “tốt nhất Đông Nam Á” đang ngày càng đi xuống, bởi những điều bất ngờ và bất thường đó, chưa kể còn vô số những vấn đề nóng khác. Đó mới là điều đáng nói.
THẢO PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm
-
Cecilie Uttrup Ludwig làm nên cuộc lật đổ áo vàng ngoạn mục trên đỉnh Norefjell
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
VĐV đấu kiếm xuất sắc nhất thi đấu giải vô địch U23 toàn quốc
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn
-
PSG vs Montpellier 5-2: Sacko phản lưới nhà, Neymar ghi bàn từ chấm penalty, Mbappe, Sanches tỏa sáng, Messi mờ nhạt, Khazri, Tchato lập công
-
Barcelona vs Rayo Vallecano 0-0: Lewandowski, Dembele, Kessie tịt ngòi, Falcao suýt phá lưới Barca, Busquets nhận thẻ đỏ cuối trận
-
AC Milan vs Udinese 4-2: Rodrigo Becao sớm mở bàn, Hernandez gỡ hòa trên chấm penalty, Rebic ghi cú đúp, Masina lập công, Brahim Diaz ấn định chiến thắng