HLV trưởng Lyon, Paul Le Guen

Bất ngờ từ chức sau khi đăng quang

Bất ngờ từ chức sau khi đăng quang

Chỉ một ngày sau khi Lyon chính thức đăng quang ngôi vô địch hạng nhất nước Pháp-Ligue 1 – huấn luyện viên trưởng Paul Le Guen (ảnh) đã bất ngờ từ chức. Tuy rằng động thái rời bỏ cương vị này gây không ít ngạc nhiên cho giới hâm mộ bóng đá ở Pháp, nhưng xét cho cùng, quyết định của ông Paul Le Guen là một quyết định thông minh.

Tại một cuộc họp báo vào hôm thứ hai, ông Paul Le Guen cho biết: “Tôi đã quyết định không triển hạn hợp đồng với Olympique Lyon. Tôi đã được mời ở lại trong hơn 3 năm nữa, nhưng tôi quyết định không tiếp tục công việc tại đây”. Đó là những khẳng định rất chắc chắn, cho dù trước khi “vang danh” cầm quân tại Lyon, ông Paul Le Guen mới chỉ thành công khi… đá cho Paris St Germain.

 

Sau khi dẫn dắt câu lạc bộ Stade Rennes (từ giữa năm 1998 đến 2001), ông Paul Le Guen đã đến với Lyon vào năm 2002 – lúc đó thay thế cho ông Jacques Santini lên nắm đội tuyển quốc gia Pháp. Và tại đây, ông Paul Le Guen cùng các học trò của mình liên tục giành 3 ngôi vô địch nước Pháp. Từ một đội “bình thường” tại Pháp với chỉ 1 ngôi vô địch quốc gia duy nhất, Lyon dưới tài cầm quân của ông Paul Le Guen đã vươn lên hàng ngũ của những “đại gia” như St Etienne (giai đoạn từ 1967 đến 1970) và Olympique Marseille (giai đoạn từ 1989 đến 1992) – những “kẻ” sở hữu đến 4 ngôi vô địch.

Bất ngờ từ chức sau khi đăng quang ảnh 1

HLV Paul Le Guen 

Ông Paul Le Guen nói thêm: “Tôi rời khỏi câu lạc bộ một cách hạnh phúc và cảm thấy tự hào về những gì chúng tôi thành công đã gặt hái. Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến ông chủ tịch Jean-Michel Aulas, toàn thể các nhân viên và các cầu thủ, những người đã cùng tôi trải qua quãng thời gian tuyệt vời. Tôi mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội bóng. Và nếu ngay cả họ không thể làm tốt hơn trong tương lai, tôi vẫn sẽ hài lòng và hạnh phúc vì họ”.

Rời bỏ một quá khứ đầy thành công với Lyon, hẳn ông Paul Le Guen nhận thấy rằng đã đến lúc phải tìm kiếm những vận hội mới, tìm đến một bến đậu mới hòng nâng tầm khả năng của mình. Thực tế cho thấy, tuy Lyon đã là một thế lực tại Pháp trong 3 năm trở lại đây, nhưng trên đấu trường quốc tế như Champions League, họ chỉ được liệt vào hàng ngũ những đội bóng… trung bình khá.

Hai lần vào đến tứ kết Champions League (trong đó, Lyon đã bỏ qua cơ hội vào tận bán kết ở mùa bóng năm nay) có thể là “kiểu” thành tích tốt nhất mà Lyon đạt được. Để đưa tham vọng chinh phục của mình tiếp cận với châu Âu, ông Paul Le Guen buộc phải ra đi (tất nhiên, không phải là để đến với Paris St Germain): “Tôi có thể ở lại để giành lấy ngôi vô địch thứ 5 cho đội.

Tuy nhiên, cuộc sống của bất kỳ nhà thể thao nào là tìm ra những thử thách mới để chinh phạt. Tôi chưa biết trạm dừng kế tiếp của mình là ở đâu. Nhưng điều quan trọng là tôi vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi với bóng đá. Tôi đang đón chờ bất kỳ lời đề nghị nào”.

Đây là lúc ông Paul Le Guen chắp cánh bay xa cho giấc mơ và tham vọng của mình. Và rồi ông sẽ “bay” đến tận đâu?

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục