Vòng 24 Premiership diễn ra đầy bất ngờ hấp dẫn, với chiến thắng của Blackburn và West Ham trước Manchester Utd và Arsenal. Trong khi đó, các đội mạnh khác như Chelsea, Liverpool đều bị các đội bóng yếu hơn cầm chân.
![]() |
David Bentley tỏa sáng giúp Blackburn "rửa hận. |
Trước đội bóng được đánh giá là yếu hơn, các con “quỷ đỏ” nhập cuộc rất nhanh, Các cầu thủ của họ tràn sang phần sân của Blackburn để gây sức ép. Tuy nhiên, Blackburn quả không phải là đội bóng dễ bắt nạt khi họ được thi đấu trên sân nhà.
Blackburn chống trả rất hiệu quả trước các đợt tấn công của M.U, và các đợt phản công của họ cũng gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ không được chắc chắn lắm của M.U.
Tuy nhiên, trận đấu chỉ thực sư bùng lên ở 10 phút cuối hiệp 1. Phút 35, từ tình huống đá phạt cố định của Pedersen, bóng bị thủ môn Van der Sar đẩy ra, nhưng lại rơi đến đúng chân của tiền đạo Bentley, và cầu thủ này không bỏ qua cơ hội nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới mở tỷ số cho Blackburn.
Nhưng niềm vui của Blackburn chưa được 2 phút thì M.U đã có pha đáp trả bằng cú dứt điểm chính xàc của tiền đạo Saha, san bằng tỷ số trận đấu.
Trước khi kết thúc hiệp 1, bất ngờ Blackburn ghi thêm hai bàn thắng nữa. Phút 40, sau pha phối hợp không ăn ý nơi hàng thủ giữa trung vệ Ferdinand và thủ môn Van der Sar để bóng đến chân Bentley, và một lần nữa tiền đạo này giúp Blackburn nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.
![]() |
Dean Ashton đột phá trước sự truy cản của hậu vệ West Ham. |
Sau đó ít phút, hậu vệ Brown của M.U để bóng chạm tay trong vòng 16,50m phải nhận quả phạt đền 11m. Và Lucar Neill đã giúp Blackburn nới rộng thêm khoảng cách sau khi đánh lừa được thủ thành Van der Sar.
Bước vào hiệp 2, Van Nistelrooy và Park Ji-sung được tung vào sân để tăng cường sức tấn công cho M.U. Tuy nhiên sau đó M.U phải nhận thêm bàn thua thứ tư. Và người ghi bàn lần này không ai khác cũng chính là Bentley.
Choáng váng sau các bàn thua liên tiếp, M.U chấn chỉnh lại đội hình và dồn tất cả sang phần sân của Blackburn. Và những nỗ lực klhông mệt mỏi này của M.U đã được đền đáp bằng hai bàn thắng của Van Niterrooy ở các phút 63 và 68. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, dù đã cố gắng hết sức nhưng M.U vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào, đành chấp nhận thất bại trước Blackburn.
* Đội hình hai đội:
Blackburn: Friedel, Neill, Todd, Nelsen, Gray, Reid, Savage (Mokoena 90), Tugay (Emerton 45), Pedersen, Bentley (Johnson 90), Kuqi.
M.U: Van der Sar, Neville, Brown (Silvestre 76), Vidic, Evra, Ronaldo, Fletcher, Ferdinand, Richardson (van Nistelrooy 54), Rooney, Saha.
* Cũng trong đêm qua, Arsenal đã có trận đấu tệ hại nhất của mình khi đã để thua West Ham ngay trên sân nhà. Robert Pires và tiền đạo Henry lần lượt san bằng tỷ số 2-2 cho chủ nhà Arsenal. Tuy nhiên, trong những phút gần cuối trận, Reo-Coker nỗ lực đi bóng bên cánh phải, sau đó chuyền vào cho tiền vệ Etherington dứi điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho West Ham.
* Trong khi đó, đội đang dẫn đầu Premiertship lại có trận hòa thất vọng trước Aston Villa (đây là trận hòa thứ hai ngay trên sân nhà Chelsea). Chelsea dù đã vượt lên dẫn trước ở phút 14 do công của tiền vệ Robben, nhưng bất ngờ lại để Aston Villa giành được 1 điểm bằng bàn gỡ hòa của cầu thủ dự bị vừa vào thay người Luke Moore.
* Kết quả các trận đấu khác:
Aston Villa 1 - 1 Chelsea
Manchester City. 3 - 0 Newcastle
Portsmouth 1 - 1 Bolton
Arsenal 2 - 3 West Ham U.
Blackburn R. 4 - 3 Manchester Utd
Liverpool 1 - 1 Birmingham
M.C.
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour