Trong nhiều ngày qua, Gia Lai là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, bởi đây lại là nơi khởi sự của cú đột phá thứ hai, mà tác giả không ai khác chính là bầu Đức (Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức). Lễ khởi công Học viện bóng đá mà chỉ 6 tháng sau sẽ khánh thành chính là tác phẩm mới nhất của ông bầu.
![]() |
Tostao (GĐTLA) tranh bóng với Văn Phong (15, KH). Ảnh: Hoàng Hùng |
Thế nhưng, đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại người hâm mộ đội bóng phố núi vẫn không quên mục tiêu số 1 nằm ở đấu trường V-League. Sau bước khởi đầu đẹp với trận thắng 2-0 ngay trên sân Quy Nhơn, HAGL về sân nhà tiếp các vị khách đến từ Nam Định. Song, có ai ngờ đội bóng đầy tham vọng vô địch mùa này như HAGL lại bại trận đau đớn ngay trên sân nhà. Bàn thắng ở phút 87 của Muranda giúp Nam Định đoạt 3 điểm trọn vẹn. Đây có thể xem là bất ngờ lớn nhất của vòng 2.
Các trận còn lại không nằm ngoài dự đoán của giới am tường bóng đá. Cuộc đọ sức giữa hai “tân binh” V-League Thanh Hóa-Đồng Tháp, trận derby miền Trung Huế-Đà Nẵng đều bất phân thắng bại, đại diện duy nhất của “trung tâm bóng đá” một thời, đội TMN Cảng Sài Gòn bại trận đáng tiếc ở phút 89. Valdiney ghi bàn quyết định, giúp chủ nhà SLNA giành chiến thắng đầu tay, khích lệ tinh thần đội bóng thành Vinh vượt qua khó khăn về tài chính từ đầu giải. Được biết, Công ty Tài chính Dầu khí đã trở thành nhà tài trợ cho đội bóng trong 3 năm, mỗi năm 7 tỷ đồng và mức thưởng cho chức vô địch năm nay dành cho đội bóng lên đến 2,8 tỷ đồng. Một con số mơ ước. Đau cho TMN.CSG là sau khi bị dẫn bàn ở phút 44, họ đã san bằng cách biệt ở phút 80, nhưng không giữ được thành quả của mình ở 10 phút cuối cùng.
Tuy chơi khá chật vật trên sân nhà, nhưng thắng lợi của Bình Dương trước Hà Nội ACB rất có ý nghĩa. Trước hết nó giúp “Chelsea Việt Nam” tạm leo lên ngôi đầu trong 24 giờ, trước khi bị Gạch Đồng Tâm Long An qua mặt nhờ hơn hiệu số bàn thắng-bại. Kế đến, việc nhanh chóng nằm ở top đầu sau 2 trận toàn thắng là liệu pháp tinh thần quý giá cho đội bóng thừa tham vọng này. Trong khi đó, trận thua thứ hai của Hà Nội ACB đã đẩy đại diện bóng đá thủ đô xuống cuối bảng đồng hạng với đại diện bóng đá TPHCM là TMN.CSG.
Trong khi đó, dù chơi với 10 người trên sân kể từ 5 phút cuối (Phan Văn Tài Em nhận 2 thẻ vàng), nhưng GĐTLA vẫn bảo vệ thành công chiến thắng 3-1 trước “Ngựa ô” Khánh Hòa (diễn ra ngày 11-3). Đây là chiến thắng xứng đáng của nhà vô địch, nhất là nó giúp GĐTLA vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu thứ hai trong ngày chủ nhật mang lại kết quả thuận lợi cho đội khách Bình Định sau khi cầm chân Hòa Phát Hà Nội 1-1. Tiền đạo Williams mở tỷ số cho chủ nhà phút 45 và Kim Bình gỡ hòa ở phút 66.
Xếp hạng sau 2 vòng đấu:
1. GĐTLA (6 điểm, hiệu số 4/1)
2. Bình Dương (6 điểm, 2/0)
3. SLNA (4 điểm, 4/3)
4. Nam Định (4 điểm, 3/2)
5. HPHN (4 điểm, 2/1)
6. Đà Nẵng (4 điểm, 1/0)
7. HAGL (3 điểm, 2/1)
8. Thanh Hóa (2 điểm, 2/2)
9. Khánh Hòa (1 điểm, 2/4)
10. Đồng Tháp (1 điểm, 1/2)
11. Huế (1 điểm, 0/1)
12. Bình Định và TMN.CSG (1 điểm, 1/3)
14. HN.ACB (0 điểm, 0/2)
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz