Không chỉ những biến động về tài chính, một loạt kết quả không thực sự khả quan đang đặt HLV Tata Martino vào lựa chọn khó khăn cho tương lai: đi hoặc ở lại Camp Nou mùa giải 2014-2015.
Barca đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League, sau khi giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Man City. Trước đó, Barca bị nghi ngờ về cơ hội đi tiếp, vì Man City đang có sự tiến bộ rõ rệt ở mặt trận châu lục. Tại La Liga, Barca đang kém ngôi đầu bảng của Real Madrid 3 điểm. Ở Cúp Nhà Vua, Barca đã lọt vào chung kết, và sẽ tranh danh hiệu với Real ngày 16-4 tới.
Đây đang là giai đoạn mang tính quyết định của mùa giải, và kết quả mà Barca thể hiện không phải quá tệ. Trên lý thuyết, cơ hội để Barca chinh phục cú ăn ba trong mùa giải vẫn chưa khép lại.
Tuy nhiên, có những hiện thực khiến Barca đang không còn là một tập thể thống nhất. HLV Tata Martino và các cầu thủ hiện nay đang có một khoảng cách không hề nhỏ. Tata Martino không phải Pep Guardiola hay Tito Vilanova, những người từng lớn từ môi trường La Masia. Martino không hiểu nhiều về Barca lẫn bóng đá Tây Ban Nha.
“Chúng tôi phải chiến đấu đến cùng vì Tata Martino”, Andres Iniesta gửi đi một thông điệp. Tuy vậy, mọi chuyện không có nghĩa là nhà cầm quân người Argentina nhận được sự ủng hộ tối đa từ phòng thay đồ ở Camp Nou. Chuỗi kết quả không mấy tích cực ở La Liga, với việc mất 8 điểm trong 7 trận đấu gần nhất, là một yếu tố khiến Martino và nhóm cầu thủ càng có thêm khoảng cách. Ngoài ra, giữa Martino với BLĐ cũng không còn duy trì mối quan hệ tốt nhất.
![]() |
Tata Martino (trái) và Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta. |
Bằng chứng cho mối quan hệ đang bị xấu đi là cuộc triệu tập Tata Martino của hai quan chức CLB. Theo đó, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta sẽ có cuộc họp riêng với Martino, để thực hiện kế hoạch về tương lai. Hợp đồng của Tata Martino có thời hạn đến 2015, nhưng thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin có thể ông không ở lại Camp Nou. Chính xác hoạt động của CLB, và những rắc rối tài chính là yếu tố khiến Martino có suy nghĩ này.
Các quan chức Barca đang phải giải quyết những hệ lụy với pháp luật, từ việc không kê khai toàn bộ số thuế trong vụ mua Neymar. Kết quả, Barca không có thời gian để tập trung cho những yếu tố chuyên môn, như Martino mong muốn. Cuộc chia tay của Sandro Rosell có thể càng tạo thêm ngăn cách giữa Martino với BLĐ mới.
Ngay bộ máy mới cũng có vấn đề, khi phát ngôn viên Toni Freixa bị chấm dứt công việc. Toni Freixa đã lên trang Twitter cá nhân và đưa không ít chuyện nội bộ Barca, như việc người hâm mộ không đến Camp Nou vì kết quả kém, rồi chuyện bộ máy lãnh đạo chia quyền lực quá nhiều.
Tata Martino không còn được tin tưởng, đó là điều chắc chắn, vì ngay từ khi mời ông về Camp Nou cũng đã là một câu chuyện dài (một bộ phận muốn, bộ phận khác phản đối). Từ trong Hội đồng CLB, tân Chủ tịch Bartomeu đang đối mặt với việc phải tổ chức bỏ phiếu để giữ cương vị hiện tại, mà không phải đảm nhiệm cho đến ngày bầu cử 2016, sau khi bê bối trong vụ Neymar làm giảm uy tín của ông (người có liên quan thứ hai, sau Sandro Rosell).
Quá nhiều bất ổn ở Barca, và Tata Martino cũng không thể quyết định toàn bộ chuyên môn. Trong chính sách chuyển nhượng, Tata Martino không được quyết định mua ai, và Barca luôn áp đạt cái gọi là “ADN La Masia”, dù những cầu thủ trẻ mà họ đào tạo không còn ở chất lượng cao như trước. Do vậy, một cuộc chia tay khi mùa giải 2013-2014 kết thúc là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.
NGỌC HUY
Các tin, bài viết khác
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử
-
Chelsea và công cuộc đại tu hàng phòng ngự
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic