Chung kết World Cup các CLB

Barcelona - Santos: Vì Villa

Các cầu thủ Barcelona nêu cao quyết tâm vô địch để giành tặng danh hiệu cho người đồng đội David Villa, đã trở về Barcelona vì bị gãy chân trong trận bán kết gặp Al Sadd. Trận bán kết ấy, Barca không tốn quá nhiều sức lực cũng đánh bại đối thủ 4-0. Nhưng chiến thắng ấy bị bao phủ bởi gương mặt đau đớn của Villa sau một pha ngã xuống khi đang đuổi theo quả bóng.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Santos, Barca đã cho đóng cửa sân tập, không tiếp xúc với giới truyền thông như những ngày trước đó. Khi được hỏi về người sẽ thay thế cho Villa trong trận chung kết, Pep chỉ nói: “Tâm trí của chúng tôi giờ đã để cả ở ca phẫu thuật của David, xin đừng hỏi tôi thêm về chiến thuật”.

Chiến thuật ư? Chúng ta đều đã biết là kiểu gì Barca cũng sẽ cầm bóng và tấn công như thường lệ vì đó là cách chơi duy nhất của họ. Vấn đề là ở tuyến sau, các cầu thủ phòng ngự cần phải đặc biệt lưu tâm đến Neymar, chân sút có khả năng hoạt động độc lập và sẵn sàng tạo đột biến. Puyol nói: “Sẽ rất khó kèm Neymar, cậu ta rất nhanh và còn cả một tương lai rực rỡ phía trước. Thuận cả 2 chân, Neymar là người cực kỳ khó đoán. Nhưng phải tỉnh táo bởi Santos không phải chỉ có một mình Neymar”.

Với Puyol, Xavi, Andres Iniesta… thì bài học cách đây 5 năm hãy còn đó. Cũng trên đất Nhật, Barca đã từng để thua một đội bóng Brazil là Internacional trong trận chung kết World Cup các CLB. Nhưng đội bóng đến từ xứ samba luôn có độ quái và thi đấu ngẫu hứng. Đó có thể là khắc tinh của tiqui-taca.

M.Quang

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Champions League

Premier League

HLV Mancini phủ nhận liên quan đến việc Man.City bị điều tra

HLV tuyển Italia, Roberto Mancini đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong bối cảnh bị cáo buộc về những khoản tiền lương bất thường trong thời gian dẫn dắt Man.City, và ông không mong đợi bị Premier League liên hệ như một phần trong cuộc điều tra của họ.

La Liga

Serie A

Bundesliga 1

Các giải khác

Man United chạm trán Sevilla, Juventus đụng độ Sporting

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Europa League diễn ra tại đại bản doanh của UEFA tại Nyon đã mang đến những cuộc đụng độ nóng bỏng khi Man United gặp phải thách thức từ Seviolla, trong lúc Lão Phu nhân phải vượt qua kình đích Sporting Lisbon.