Không chỉ là đội bóng chi tiêu nhiều nhất ở La Liga mùa Hè 2016, Barca còn đi ngược với chính sách do chính mình từng xây dựng vài năm trước, khi liên tục đẩy khỏi sân Camp Nou các cầu thủ trẻ.
Ngày 25-11-2012 là cột mốc đặc biệt với Barca và La Masia. Hôm ấy, cố HLV Tito Vilanova đã sử dụng đội hình chính với 10 cầu thủ trưởng thành từ La Masia. Dani Alves là người “ngoại đạo” duy nhất. Cũng rất nhanh sau đó, Alves chấn thương và nhường chỗ cho Martin Montoya. Kết quả, Barca tự hào khi có đến 11 cầu thủ xuất thân từ La Masia cùng nhau thi đấu và giành chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Levante.

Munir và một thế hệ tương lai đã bị đẩy khỏi Barca.
Barca tự hào với cột mốc ấy. Ngay sau đó, những người ở Camp Nou quyết đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch phát triển La Masia. Sandro Rosell, khi ấy giữ chức chủ tịch, cho triển khai dự án Barca luôn đảm bảo đội hình gồm 70% cầu thủ do mình đào tạo. 30% còn lại sẽ là những ngôi sao đẳng cấp thế giới được mua về để cải thiện chất lượng.
Đi ngược từ trận thắng Levante về trước đó 2 năm, Barca có lý do để tin vào dự án mà Sandro Rosell cho triển khai. Đó là những ngày Nike Cup diễn ra ở Manchester. Barca đã giới thiệu những chú nhóc thế hệ sinh năm 1995 gây nhiều ấn tượng. Barca tự hào với thế hệ 1987 của những Lionel Messi, Gerard Pique, Cesc Fabregas, Pedro Rodriguez. Họ cũng rất hài lòng về thế hệ 1991 như Marc Bartra, Thiago Alcantara, Cristian Tello hay Martin Montoya. Vì vậy, họ chờ đợi những cầu thủ 1995 sẽ trưởng thành.
4 năm sau khi ra mắt ở Manchester và giành Nike Cup, những cầu thủ 1995 được HLV Eusebio (hiện dẫn Sociedad) đưa lên làm nòng cốt Barca B. Một vài người trong số họ dần được Luis Enrique thử nghiệm và trao cơ hội được thể hiện cùng đội một. Nhưng không mấy ai ghi dấu ấn. Munir là trường hợp hiếm hoi của lứa 1995 vẫn nằm trong biên chế đội một, cho đến ngày 30-8 vừa qua.
Theo đó, hôm 30-8, Munir chính thức sang Valencia theo hợp đồng cho mượn. Barca mua Paco Alcacer, và phải “đền” Munir cho Valencia. Trước Munir, trong mùa Hè 2016, Barca còn đẩy đi 4 gương mặt khác từng là học viên của học viện La Masia. Họ là Sergi Samper, Sandro Ramirez, Bartra và Montoya. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong thời gian gần đây, Barca mất khá nhiều tài năng trẻ. Có thể kể đến Hector Bellerin (Arsenal), Toral (Granada), Keita Balde (Lazio), Grimaldo (Benfica), Dongou (Zaragoza).
Cánh cửa từ La Masia bước vào Camp Nou đang ngày một hẹp hơn. Một cầu thủ từ La Masia bước lên và giành vị trí chính thức trong đội một như Sergio Busquets không còn tồn tại nữa. Việc Munir, Sandro và Samper phải ra đi đơn giản vì họ không thể cạnh tranh với các hợp đồng mới. Barca đã chi tổng cộng 122,8 triệu EUR cho chuyển nhượng (chưa tính các khoản trả sau).
Barca đang hạn chế các khoản ngân sách dành cho La Masia. Điều này khiến chất lượng đào tạo có phần suy giảm. Từ đó, khả năng cạnh tranh vị trí đội một cũng không còn như trước. Một vấn đề khác là chính HLV Luis Enrique và ban lãnh đạo Barca không còn tin vào cầu thủ trẻ. Munir đang rất hiệu quả, nhưng Barca vẫn chọn Paco Alcacer làm dự bị cho bộ ba tấn công Messi - Luis Suarez - Neymar.
Những trận đấu vẫn tiếp diễn, những chiến thắng vẫn xuất hiện đều đặn, nhưng các thế hệ tương lai thì chạy khỏi Camp Nou.
Ngọc Huy
Các tin, bài viết khác
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
AC Milan thắng ngược, Inter Milan vất vả có 3 điểm
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn
-
Thành Milan giàu sức hút nhất nhất Serie A
-
HLV Guardiola tin tưởng tân binh trẻ Sergio Gomez