- Hẹn gặp lại vào đêm 29-5
Barcelona chính thức đăng quang ngôi vô địch hôm thứ Tư, nhưng họ hẹn các CĐV đến thứ Sáu mới diễu hành quanh thành phố theo nghi thức thông thường. Dẫu vậy sự hưng phấn của người hâm mộ vẫn không hề suy giảm. Thống kê từ báo chí Tây Ban Nha cho biết có đến nửa triệu người kéo ra đường để ca hát và vẫy chào những nhà vô địch La Liga 2010-2011.
![]() |
Pique tưới champagne lên các CĐV. |
Mọi thứ diễn ra đúng với kế hoạch. An ninh không phải làm việc nhiều vì các CĐV rất trật tự. Nhiệt độ buổi chiều là 25 độ C trời tuyệt đẹp và dù chưa nhận được cúp từ tay Ban tổ chức La Liga, buổi ăn mừng vẫn rất cuồng nhiệt. Calos Martinez (25 tuổi) nói với EFE: “Cần gì có cúp mới vui. Có cúp mà lại làm rớt cũng thế thôi”.
Ý Martinez muốn nhắc đến sự cố Sergio Ramos làm rơi chiếc Cúp Nhà vua và bị chiếc xe bus cán qua vỡ thành nhiều mảnh sau trận chung kết Cúp Nhà vua. Javier Garcia (60 tuổi) thì nói: “Ba chức vô địch liên tiếp quả là phi thường trong thời đại ngày nay. Bạn càng phải trân trọng từng chức vô địch một vì năm nào Real cũng chi hàng trăm triệu euro để mua sắm cầu thủ. Pep là HLV vĩ đại nhất thế giới còn Messi là cầu thủ số 1 từ trước đến nay”.
Khi ăn trưa tại nhà hàng Quirze del Vallés Sant cách Barcelona 20 cây số, Gerard Pique và các đồng đội đã đặt sẵn hàng chục chai champagne. Họ không chế lên người nhau như đêm thứ Tư và chế xuống đám đông khán giả đang hát vang những câu vô địch. Rồi chiếc xe cũng vào đến Nou Camp, nơi gần 100.000 CĐV đã chờ sẵn.
Sau khi hò hét, Nou Camp lắng lại để nghe lời phát biểu của các nhà vô địch. Carles Puyol cám ơn các CĐV đã theo họ suốt 9 tháng gian khổ vừa qua. Lionel Messi thì bảo hy vọng sẽ gặp lại tất cả trong đêm 29-5 (một ngày sau trận chung kết Champions League với Man.United). Các cầu thủ Barca cũng nhiều lần tung Eric Abidal lên trời.
Pep bảo: thời khắc đẹp nhất trong mùa bóng này không phải là khi hạ Real Madrid 5-0, cũng chẳng phải khi giành 1 điểm trên sân Levante để vô địch sớm mà là khi được thấy Abidal chạy trở lại trên thảm cỏ.
![]() |
Chung vui cùng các CĐV. |
Sau phát ngôn này, nhạc chính thức trỗi lên và màn nhảy nhót bắt đầu. Bài hát được bật đi bật lại nhiều nhất chính là bản Waka Waka nổi tiếng của Shakira, bạn gái của Gerard Pique, người cũng đã có mặt trong bữa tiệc mừng tại khách sạn W 1 ngày trước đó.
Jordi Cardoner, một thành viên trong Ban điều hành, nói: “Đây là một ngày thật đặc biệt, chúng tôi nhìn thấy những đứa trẻ ăn mừng cùng với bố mẹ hoặc ông bà của nó. Đại gia đình Barca thật là tuyệt vời. Đội bóng của chúng ta là tập thể của những người bạn, và khi những người bạn cùng nhau chiến đấu, họ sẽ nhận được thành quả xứng đáng”.
Barca mừng vinh quang, nhưng họ cũng không quên hướng về Lorca, mảnh đất miền đông nam Tây Ban Nha vừa hứng chịu một cơn động đất tước đi 9 mạng người và khiến 100 người khác bị thương. Chiếc xe bus mui trần của Barca ngoài hàng chữ “Vô địch 2010-2011” cũng có thông điệp “Lorca mãi mãi trong trái tim chúng tôi”.
Thanh Bình
Các tin, bài viết khác
-
Vẫn thói lăng nhăng, sao trẻ Man.City có nguy cơ đổ vỡ
-
Griezmann khoe tóc mới, fan chê: 'Nhìn thấy ghê!'
-
Premier League săn đuổi các tuyển thủ Italia
-
Tân HLV Man.United sẽ được chào đón bằng một màn… biểu tình?
-
Sporting Lisbon quyết nắm lấy cơ hội có Ronaldo
-
Gareth Bale bất ngờ chọn “dưỡng già” ở Mỹ
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Timo Werner trở thành 'vật tế thần' khi Chelsea muốn có De Ligt
-
Tottenham, Inter và Juventus theo đuổi Nicolo Zaniolo
-
Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City