Barca đang lo sợ. Họ không run rẩy trước bất kỳ đối thủ nào, mà lo lắng vì chính những vấn đề trong nội bộ, khi một loạt cầu thủ có thể sẽ ra đi trong mùa hè năm nay.
Kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2015 mở cửa, Barca đã mang về 2 tân binh, Aleix và Arda Turan. Một người có giá 18 triệu EUR (Vidal) và người kia trị giá 34 triệu EUR (Arda), chưa tính các khoản phải trả theo thành tích Barca có thể giành được trong tương lai. Nhưng họ đều không thể thi đấu trước tháng Giêng 2016, vì Barca đang trong thời gian chịu án cấm chuyển nhượng.
Như vậy, cho đến Giáng sinh 2015, nghĩa là vừa hết giải VĐTG các CLB tổ chức ở Nhật Bản, Barca sẽ phải đá với đội hình cũ.
Nhưng đội hình vừa lên đỉnh vinh quang với cú ăn ba mùa 2014-2015 đã không còn nguyên vẹn nữa. Người đội trưởng mùa trước, Xavi Hernandez, đã sang Qatar để tìm kiếm trải nghiệm mới. Đó là cuộc chia tay của một biểu tượng, một phần quan trọng trong lịch sử Barca. Sau Xavi, đến lượt Martin Montoya cũng chuyển sang khoác áo Inter, nhằm tìm kiếm cơ hội với Tây Ban Nha ở EURO 2016.
VCK EURO 2016 trên đất Pháp cũng đang chiếm tinh thần của nhiều người khác ở Barca. Cụ thể là Pedro Rodriguez và Marc Bartra. Họ không nằm trong thành phần chính của Barca, đồng nghĩa hy vọng thi đấu cùng La Roja là rất thấp. Hoặc cả 2 chỉ đến Pháp cho đủ băng ghế dự bị, nếu tiếp tục gắn bó với CLB xứ Catalan.
Theo truyền thông TBN, Pedro đã đặt một chân đến thành Manchester. Đích đến của anh là Man. United với HLV Louis van Gaal - người tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng mạnh mẽ về đội hình. Bartra nhiều khả năng cũng sang Anh, hoặc đến Italia như người bạn thân Montoya. Bartra và Montoya thuộc cùng lứa tài năng trẻ mà Học viện La Masia đào tạo, trước khi lên đội hình 1 và... ngồi dự bị.

Barca sẽ chịu nhiều tổn thất nếu Pedro ra đi
Bartra ra đi không khiến Barca tổn thất quá nhiều, vì họ vẫn còn Thomas Vermaelen – người mùa trước chỉ làm việc với các bác sĩ. Nhưng mất Pedro, Barca sẽ không có giải pháp dự bị cho hàng công, với Lionel Messi – Luis Suarez – Neymar, những người ghi 122 bàn mùa trước, kỷ lục của bóng đá châu Âu.
Mùa 2015-2016, khi các tân binh Vidal và Arda chưa thể thi đấu, Barca phải chia sức cho Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Cúp thế giới các CLB. Riêng giai đoạn khởi đầu mùa giải La Liga, Barca sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, trước Bilbao, Malaga và Atletico. Mật độ thi đấu dày đặc nhưng thiếu nhân sự là một thách thức cho HLV Luis Enrique.
Vấn đề không chỉ dừng lại với những người kể trên. Barca đang đàm phán để bán Adriano cho Roma. Khi ấy, giải pháp hậu vệ cánh của Barca sẽ mất đi đáng kể, vì Adriano có thể đá cánh phải lẫn trái. Một người khác có thể ra đi là Sergi Samper – một tiền vệ trẻ giàu tiềm năng. HLV Arsene Wenger đang muốn mang Sergi về với Arsenal, và sẵn sàng chi 12 triệu EUR giải phóng hợp đồng cho cầu thủ này.
Một cuộc tháo chạy ồ ạt đang đe dọa tham vọng bảo vệ vinh quang của Barca.
NGỌC HUY
Các tin, bài viết khác
-
Antonio Conte: 'Mỗi chiến thắng có giá trị… 6 điểm'
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Atletico lại mất điểm, thiệt thêm quân
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4
-
Jesse Lingard ghi cú đúp, đưa West Ham qua mặt Chelsea chiếm ngôi thứ 4
-
HLV Koeman chỉ trích trọng tài vì từ chối phạt đền
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Real Madrid thắng El Clasico để lên đỉnh La Liga
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa
-
Dallas ghi cú đúp giúp 10 cầu thủ Leeds thắng sốc trước Man City