Carles Puyol vừa trở lại đã chấn thương, Gerard Pique cũng theo chân anh vào phòng y tế, Eric Abidal vốn đá trung vệ rất hay nhưng lại chưa đủ thể lực sau ca phẩu thuật gan, Barcelona đang thấy mình rơi vào tình huống trớ trêu vì không còn một trung vệ thực thụ nào. Khi tiếp Granada trên sân nhà HLV Tito Vilanova có thể sẽ phải dời Alexander Song xuống đá trung vệ cùng với Javier Mascherano, một người cũng như Song, vốn là tiền vệ phòng ngự.
Mất cặp trung vệ là tin xấu, nhưng tin tốt là Lionel Messi đang chơi với phong độ quá tuyệt vời. Trước Spartak, Messi lại lập một cú đúp, giúp Barca từ chỗ bị dẫn 1-2 lội ngược dòng thắng lại 3-2. Đấy đã là bàn thứ 10 của Messi trong 7 trận đầu mùa. Bây giờ, Messi mà ghi 1 bàn mới lạ chứ nếu lập cú đúp hay hattrick thì bình thường. Liga đã trôi qua 4 vòng, hết 3 vòng Messi ghi nhiều hơn 1 bàn.
Phong độ rực rỡ của siêu sao người Argentina khiến cho Ban lãnh đạo Barca phải thúc đẩy nhanh quá trình thương thảo hợp đồng mới với anh. Chủ tịch Sandro Rosell nói: “Hợp đồng của Messi có thời hạn đến 2017, nhưng việc triển hạn cho cậu ấy là điều không thể trì hoãn”.
![]() |
Messi và Villa cũng quá đủ để Barca quên đi nỗi lo trung vệ. |
Ngoài Messi, các tiền đạo khác của Barca cũng đang đạt phong độ tốt. Có thể nói ở vị trí trung vệ Barca nghèo nàn thế nào thì họ lại giàu sức tấn công chừng ấy. Alexis Sanchez và David Villa chưa được thi đấu nhiều, nhưng vào sân đều để lại dấu ấn. Pedro đã lấy lại phong độ ghi bàn trong khi Cristian Tello cũng vừa mở tỷ số vào lưới Spartak.
Hàng công ấy mà không dội vào lưới Granada một cơn mưa gôn thì hơi lạ. Bốn trận trong mùa bóng mới, đội bóng xứ Andalucia chưa biết thắng là gì. Trước trận gặp Deportivo, HLV Granada Anquela đã nhấn mạnh về việc phải giành lấy 3 điểm. Nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ có thể hòa 1-1. Bây giờ, Granada mong gì có điểm khi đến Nou Camp với lực lượng cũng đang sứt mẻ nghiêm trọng bởi những chấn thương của Hassan Yebda, Odion Ighalo, Roberto, Fran Rico, Manuel Lucena và Dani Benitez.
Khó thắng, nhưng họ vẫn có thể ghi được bàn nếu tận dụng được một tình huống phản công nào đó. Sau 7 trận mùa này, chỉ có 1 lần Victor Valdes giữ trắng lưới. Mạo hiểm tấn công hơn và chấp nhận rủi ro nhiều hơn, đấy là nét khác biệt đầu tiên mà người ta nhìn thấy ở “BarcaNova” so với “BarcaPep”.
Dự đoán: Barca thắng 4-1.
| |
TRẦN MINH
Các tin, bài viết khác
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong
-
“Mắc kẹt” với Neymar
-
Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling