Thất bại tại Champions League sẽ được Barcelona của Frank Rijkaard “chữa thẹn” sao đây? Đó là những thắc mắc của giới mộ điệu trước khi họ bước vào trận đấu gặp Athletic Bilbao, đối thủ mà họ đã cầm hòa ở trận lượt đi trong thế trận bị Bilbao dẫn trước. Tất nhiên là chiến thắng bởi điều đó giờ đây thực sự rất có ý nghĩa đối với đội bóng xứ Catalan này.
![]() |
Tinh thần, đó là thứ mà Ronaldinho và tập thể Barcelona cần cho trận chiến trước Bilbao. |
Thắng để xóa đi nỗi buồn và minh chứng rằng thất bại trên chỉ là một tai nạn. Thắng để nới rộng khoảng cách với Real Madrid và hiển nhiên là để đoạt La Liga vì đây được xem là mục tiêu cuối cùng họ có thể tự mình định đoạt. Kế hoạch của Barca quá rõ, nhưng để thắng được một Bilbao vẫn còn khả năng đeo đuổi giấc mơ dự Cúp châu Aâu mùa sau rõ ràng là không phải dễ. Tuy nhiên, điều đó có thể giúp người hâm mộ có được một trận cầu mãn nhãn.
Về lực lượng, phía Barca sẽ không có tiền đạo Giuly (chấn thương) nhưng họ đang hy vọng hậu vệ Marquez kịp bình phục chấn thương. Tuy vậy, trong trường hợp không có cả hai, đội hình Barca vẫn đáng gờm với bộ khung Deco – Xavi – Iniesta – Ronaldinho chơi nhô cao hỗ trợ Eto’o và có thể cả chân sút trẻ Maxi Lopez.
Bằng kỹ thuật điêu luyện của từng cá nhân, khả năng làm chủ thế trận dường như là điều chắc chắn, đặc biệt là họ được lợi thế thi đấu trên sân nhà.
Chính ưu thế sân nhà sẽ tạo điều kiện cho các hậu vệ cánh như Silvinho (trái) và Belleti (phải) mạnh dạn mở những đợt tấn công biên. Đây được xem là hai hướng tấn công đội khách cần phải đề phòng bởi tốc độ của 2 cựu tuyển thủ Brazil này.
Nhìn chung về lực lượng, Barca vẫn hùng mạnh, vấn đề là liệu họ có gạt bỏ được nỗi buồn Champions League để bước vào trận đấu này? Theo Ronaldinho và cả Eto’o thì toàn đội rất quyết tâm và không hề bị sức ép của thất bại trên làm nản chí.
Trong khi đó, Bilbao hiện đang đứng vị trí thứ 10 (38 điểm), tức kém Barca đến 24 điểm. Để đua tranh chức vô địch với Barca thì không thể nhưng nếu tìm được kết quả tốt ở 10 trận đấu còn lại, họ hoàn toàn có thể đoạt một suất dự Cúp châu Âu, thậm chí tấm thông hành đó sẽ là vé dự Champions League.
Nói thế bởi khoảng cách của Bilbao với nhóm đội đủ tiêu chuẩn dự Champions League chỉ bằng 2 trận thắng mà họ lại có dư một trận chưa đấu trong tay. Thế thì quyết tâm hướng đến một chiến thắng của Bilbao không phải là không có. Vậy cơ hội có dành cho họ không khi mà vết thương Champions League của Barca vẫn chưa lành hẳn? Có, nhưng không cao, đặc biệt là khi họ không có số 10 Javier Yeste (chấn thương).
Vắng Yeste, có thể nói sức mạnh của Bilbao giảm đi đến phân nửa bởi đây là mẫu cầu thủ không chỉ là một thủ lĩnh, một tay chuyền có cỡ mà còn rất có duyên ghi bàn. Chính Yeste là người mở tỷ số ở trận lượt đi và khi không có Yeste, tiền đạo Uraiz sẽ khó khăn hơn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Valdes.
Tóm lại, cửa thắng của Bilbao không cao bởi khi mà niềm kiêu hãnh của Barca bị tổn thương, họ sẽ chơi bằng cả trái tim và sức mạnh. Có thể nói, thắng Bilbao lúc này như một điều cứu rỗi giải tỏa mọi chuyện ở Barca.
Dự đoán: Barcelona thắng.
NGỌC QUANG
Các tin, bài viết khác
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu