Real Madrid dù đang nỗ lực bám đuổi, nhưng Barca đang cho thấy khó ai đủ sức ngăn cản họ bước lên bục vô địch La Liga.
Hàng tấn công siêu đẳng của Barca hôm thứ bảy một lần nữa khiến đối thủ quy phục: Neymar mở tỷ số còn Messi “đóng đinh” trận đấu chỉ sau 25 phút. Đoàn quân của HLV Luis Enrique tiếp tục trình diễn kỹ năng kiểm soát bóng khiến trận derby Catalan chỉ diễn ra theo một chiều. Thậm chí, dù hậu vệ trái Jordi Alba của Barca nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở đầu hiệp 2, nhưng Espanyol cũng chẳng thể vùng vẫy.
![]() |
Rất nhiều thủ môn phải chịu khuất phục trước phong độ ghi bàn của Lionel Messi và đồng đội Barca.
Neymar ghi bàn thứ 19 ở La Liga, Messi cũng nâng tổng số bàn thắng ở đấu trường này lên con số 36 sau 33 trận. Còn với Barca, đây là chiến thắng thứ 24 sau 26 trận gần nhất ở mọi giải đấu (chỉ thua 1). Thậm chí, có một kịch bản lý tưởng mà các CĐV Barca đang hướng đến: Barca sẽ chính thức đoạt lại danh hiệu La Liga bằng trận thắng ngay trên sân nhà vô địch Atletico Madrid ở vòng đấu áp chót ngày 17-5. Trong hành trình sắp tới, Barca có 2 trận “chắc thắng” khi chỉ tiếp đón Getafe đã trụ hạng và làm khách đến sân đội chót bảng Cordoba. Trong khi đó, Real Madrid tiếp Almeria và chuyến làm khách tại Sevilla, chỉ 3 ngày trước khi gặp Juventus ở bán kết Champions League. Rõ ràng, nguy cơ mất điểm của thầy trò HLV Carlo Ancelotti tại thời điểm này có thể xảy ra, đồng thời khả năng Barca vô địch trước 1 vòng đấu thật sự rất lớn.
HLV Luis Enrique đánh giá: “Vẫn còn 5 trận đấu rất quan trọng ở phía trước, nhưng chúng tôi đang tập trung và sẵn sàng thắng mọi trận đấu của mình. Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát”.
Nếu kịch bản đó thật sự xảy ra, Barca quả thật đang có cơ hội lớn tái lập cú ăn ba như mùa giải 2009. Bởi tinh thần của họ lên cao sẽ là thách thức rất lớn đối với Bayern Munich, bắt đầu bằng trận lượt đi tại Camp Nou vào thứ tư tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu vẫn rất thận trọng: “Đầu tiên, chúng tôi phải thắng Getafe và phải tiếp tục duy trì ưu thế dẫn điểm trước Real Madrid, tiếp đó, mới tập trung cho Bayern. Chúng tôi sẽ đối đầu với HLV cũ của mình là Pep Guardiola, một tượng đài của đội bóng này. Tôi hy vọng, người hâm mộ sẽ chào đón Pep với sự tôn trọng cao nhất”.
Barca cũng sẽ đá trận chung kết Cúp Nhà vua với Ath.Bilbao trên sân nhà Camp Nou vào ngày 30-5.
ANH THƯ