Giá trị không cần của Barca
Trước trận tứ kết lượt về Champions League với Roma, người ta chứng kiến một Barca có lẽ là hay nhất kể từ giai đoạn 1988 do Johan Cruyff dẫn dắt. Vâng, đó chính là Barca của HLV Ernesto Valverde.
Từ khi đảm nhận cương vị thuyền trưởng Barca, HLV Valverde chỉ để thua đúng 3 trận. Valverde có thể không xây dựng được cho Barca sức tấn công “rực lửa” như Pep Guardiola hay Luis Enrique từng làm. Nhưng góc độ tổng quát, chẳng có Barca nào phòng ngự chắc như Barca hiện tại. Để rồi thành tích 38 trận bất bại tại La Liga phản ánh chân thực nhất triết lý bóng đá HLV Valverde thổi vào Barca.
Nhưng bây giờ khi Barca để thua Roma, người ta tự hỏi, cái giá trị đó liệu có cần thiết không? Thực tế, giá trị đó đã trở nên vô nghĩa, nếu không nói huỵch toẹt ra như “cơn bão” cuốn đi tất cả những gì HLV Valverde từng có.
Ở đây, nếu Barca thi đấu èo uột từ đầu mùa tới giờ, việc bị Roma loại chẳng có gì phải nói khi phản ánh đúng tự nhiên. Đằng này, gã khổng lồ xứ Catalan duy trì bộ mặt sức mạnh gần như xuyên suốt. Đáng nói, còn có được lợi thế ở trận lượt đi với tỉ số cách biệt.
Ấy vậy, mà lượt về Barca từ “cửa trên” đã chịu nằm “cửa dưới”. Như tờ Marca bình luận, HLV Valverde đã quá bảo thủ. Càng giai đoạn gần cuối mùa giải, HLV Valverde dường như không hề xoay tua đội hình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quá cẩn trọng trong việc sợ mất chức vô địch La Liga trong bối cảnh chiếm thế thượng phong.
Như hệ lụy tất yếu, điều này đã “bào mòn” phần lớn thể lực các trụ cột. Minh chứng ở tình huống Edin Dzeko ghi bàn mở tỉ số, Samuel Umtiti và Jordi Alba có lợi nhịp hơn đối thủ, nhưng vẫn để bị lướt qua. Cần biết, Dzeko đâu phải mẫu cầu thủ giỏi về tốc độ.

Trong khi đó, tâm thế nhập cuộc của Barca cũng trở nên yếu kém. Các chuyên gia nhận định, Barca từ chiếm ưu thế, mà cứ ngỡ bản thân bị “yểm thế” trước Roma.
“Dù thua 1-4 ở lượt đi, đồng thời bị từ chối hai quả phạt đền, chúng tôi vẫn cho thấy dấu hiệu có thể quật ngã đối thủ. Cách biệt lớn khiến sức ép nặng nề, nhưng Roma chỉ biết cố gắng hết sức. Với người hâm mộ ở bên, chúng tôi sẽ không thua đối thủ nào”, Kostas Manolas chia sẻ sau trận đấu.
Quả thực, những gì Manolas nói không sai. Roma đúng là đã chơi trận đấu không còn gì để mất. Đội chủ nhà chẳng còn gì để phải đắn đo mà không đẩy cao đội hình, pressing đến tận cùng, bóp chết hàng tiền vệ của Barça. Đưa đội khách đến bế tắc trong việc tìm cửa thoát pressing, và bị rơi vào thế toàn phải chơi bóng dài.
Kế đến, điểm quan trọng mùa này của Barça là sợi dây kết nối giữa Busquets với Messi. Và ngày hôm nay, trọng tuyến quan trọng này trở nên mong manh. Đây chính là mấu chốt để Roma làm yếu tuyến giữa Barca. Và cuối cùng là mấu chốt đẩy hàng thủ đối phương vào “chỗ chết” trước khi kết liễu.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah
-
Klopp cảnh giác “kinh nghiệm Champions League” của Real Madrid