Chưa tốn một giọt mồ hôi nào, Barcelona cũng đã chính thức trở thành nhà vô địch Tây Ban Nha mùa này. Đó là nhờ công một đội cũng ở thành phố Barcelona: Espanyol.
Trong vòng đấu đêm thứ bảy, một ngày trước khi Barca thi đấu trên sân Atletico Madrid, đội Espanyol đã cầm hòa 1-1 với đội hình xuất phát thiếu Ronaldo, Xabi Alonso và Karim Benzema của Real Madrid. Với kết quả này, đội nhì bảng Real chỉ có 81 điểm sau 36/38 lượt trận, kém 7 điểm so với Barca (34 trận) và không còn bắt kịp Barca được nữa.
Trên website chính thức của Real, HLV Mourinho đã lịch sự chúc mừng Barca. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Barca như Dani Alves, Iniesta và Fabregas cũng đã bắt đầu chào mừng chức vô địch của mình. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tiền vệ Fabregas được thưởng thức hương vị vô địch La Liga kể từ khi đầu quân cho Barca vào năm 2011.
Minh Khuê
Các tin, bài viết khác
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân