Sau trận đấu với Malaga, Ivan Rakitic có nói: “Neymar không nói với tôi điều gì. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ luôn mở cánh cửa chào đón anh ấy trở lại ngay từ bây giờ. Không chỉ bởi mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, mà còn vì tính chất chuyên môn khi anh ấy là cầu thủ xuất sắc.”
Song, khi Rakitic nói ra những lời như vậy, anh lẽ ra cần nhìn lại những gì mà Coutinho và Dembele làm được trước Malaga. Coutinho trong ngày không Messi trên hàng công đã cùng Luis Suarez đảm nhận tốt trọng trách ghi bàn. Bàn thắng của Coutinho không chỉ đơn thuần mang nghĩa nâng tỉ số lên 2-0, mà còn cho thấy sự tự tin trong cách chơi bóng của anh. Trong khi đó, Dembele kể từ khi trở lại sau chấn thương, đã tỏa sáng lạ thường trước Malaga, và sau trận được ESPN chấm 8/10 điểm.
Cho nên nói như HLV Ernesto Valverde: “Barca không điên rồ đưa Neymar trở lại”. Vì ngay cả khi đủ số tiền cần thiết, Barca cũng không dại khờ gì đưa Neymar trở lại để phá vỡ kết cấu ổn định mà đội xây dựng từ đầu mùa tới giờ.
Nói thẳng ra, với toan tính và quan điểm của HLV Valverde, Barca bây giờ vắng Neymar không phải là yếu, mà mạnh theo hướng khác. Một hướng đã được định với sự xuất sắc của bộ đôi Coutinho - Dembele như trong trận đấu với Malaga.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Luis Suarez là món quà Barcelona tặng Atletico để vô địch La Liga
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier