Barca đã đuối sức ?

Chỉ trong vòng có 3 ngày, Barca hòa Espanyol khiến cho cuộc đua đến chức vô địch Liga rộng mở, thua Inter khiến triển vọng bảo vệ chức vô địch bị tổn hại nghiêm trọng. Những con số thống kê luôn có giá trị nhất định, và nó chỉ ra là các cầu thủ Barca đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt.
Barca đã đuối sức ?

Chỉ trong vòng có 3 ngày, Barca hòa Espanyol khiến cho cuộc đua đến chức vô địch Liga rộng mở, thua Inter khiến triển vọng bảo vệ chức vô địch bị tổn hại nghiêm trọng. Những con số thống kê luôn có giá trị nhất định, và nó chỉ ra là các cầu thủ Barca đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt.

Chấn thương thì có thể hồi  phục, xuống phong độ thì có thể tìm cách vượt qua, nhưng mỏi mệt do quá tải vì lịch thi đấu dày đặc thì quả là nan giải. Bộ phận thống kê của báo Marca chỉ ra 2 trận gần nhất, các cầu thủ Barca đã chạy ít hơn mức bình thường mà họ vẫn chạy những 10 cây số.

Toàn bộ tinh túy trong lối chơi của Barca đều nằm cả ở 2 chữ: tiqui (chuyền) và taca (chạy). Và khi các cầu thủ không còn bảo đảm vế sau, lối chơi ấy mất đi tính biến hóa là điều dễ hiểu.

Barca đã đuối sức ? ảnh 1

Lionel Messi chạy ít hơn thường lệ và anh tỏ ra bất lực trước hàng thủ Inter

Trên sân San Siro, việc các cầu thủ Barca chạy ít hơn các cầu thủ Inter là hiển nhiên (Inter đá sân nhà, họ cần bàn thắng hơn, quyết tâm hơn và phải di chuyển nhiều hơn để bịt các khoảng trống trước khung thành Julio Cesar). Nhưng việc họ di chuyển ít hơn chính mình trong các trận trước đó là một dấu hiệu thật sự đáng lo ngại. Tổng cộng, 11 vị trí trên sân của Barca đã chạy 104,11 km trong khi trận bán kết lượt đi với Arsenal (cũng trên sân khách) họ chạy đến 113,91 km. Trung bình mỗi trận đấu của Barca mùa này họ chạy 108 km!

Những vị trí chạy ít hơn thường lệ là Daniel Alves (ít hơn 1,11 km). Sergio Busquets (1,64), Xavi (1,24) và Zlatan Ibrahimovic (1,87). Nếu như việc Ibra chạy ít có thể lý giải là do anh chưa đạt thể lực tốt nhất khi vừa trở lại sau chấn thương thì những Alves, Busquets, Xavi rõ ràng là dấu hiệu của sự mệt mỏi do phải cày ải quá nhiều.

Alves và Xavi gần như trận nào cũng đá đủ 90 phút từ đầu mùa đến nay vì họ không có những sự thay thế xứng đáng. Còn Busquets thì được Pep Guardiola đặc biệt ưu ái vì anh là sản phẩm của lò đào tạo La Masia do chính ông tuyển lựa trong khi Yaya Toure lại thường xuyên phải ngồi dự bị một cách vô cùng đáng tiếc.

Ngoài chuyện đuối sức, các cầu thủ Barca còn có dấu hiệu căng thẳng. Nếu như từ trước đến nay, Barca luôn im lặng trước những tranh cãi về trọng tài thì bây giờ, họ không ngại ngần chĩa mũi dùi về phía vị trọng tài người Bồ Đào Nha Olegario Benquerenca.

Sau trận đấu, người ta chụp được bức ảnh Seydou Keita chỉ tay vào mặt ông Olegario như đang chửi rủa gì đấy còn Xavi thì tức giận đến mức lời qua tiếng lại với Mourinho trong đường hầm. “Chúng tôi cần một trọng tài công bằng hơn cho trận lượt về”, Pique nói. Báo Sport cũng hùa theo khi bảo ông Benquerenca là bạn của Mourinho từ… 10 năm nay.

Sau trận gặp Inter, chính Pep đã thừa nhận là ông không nhìn thấy sự đam mê trong cách chuyền bóng và triển khai tấn công của đội nhà nữa. Thế nhưng tinh thần có mạnh đến đâu, nó cũng không giúp họ khỏa lấp được sự mệt mỏi về thể xác. Đội hình Barca mùa này gần như là bê nguyên si mùa trước, chỉ có đúng Pedro thay Thierry Henry, Maxwell đá thay Eric Abidal bị chấn thương còn Ibrahimovic đá ở vị trí của Samuel Eto’o.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông, Pep tự tin đến mức không bổ sung thêm cầu thủ nào, kết quả là sức lực của các trụ cốt bắt đầu đi đến gần điểm tới hạn. Iniesta bị đau cơ đùi trên sân tập, Ibra chấn thương khi đang khởi động còn Abidal phải nghỉ gần 2 tháng vì rách cơ dù không va chạm với ai. Đấy đều là những dấu hiệu của sự quá tải do cày ải liên tục trong 2 năm qua. Có thể lý giải cho việc chạy ít hơn thường lệ của Barca là do họ mệt mỏi vì phải ngồi xe bus quá lâu. Nhưng đừng quên là trước Espanyol, họ thậm chí còn chạy ít hơn trận gặp Inter 1,2 cây số.

Nếu quả là những đôi chân của Barca không còn tuân theo ý muốn của họ thì thật đáng lo ngại. Nếu không taca (chạy), Barca sẽ lấy đâu ra khoảng trống để tiqui (chuyền) theo lối quen thuộc. Và toàn bộ mùa giải đang thành công của họ đang đứng trước một viễn cảnh đen tối. Họ buộc phải hạ Inter 2-0 hoặc 3 bàn cách biệt nếu không muốn thành nhà cựu vô địch Champions League. Và họ không được phép sẩy chân tại Liga một lần nào nữa trong bối cảnh bước chân của đại kình địch Real Madrid đang rầm rập phía sau.

THANH BÌNH

Tin cùng chuyên mục