Thế là, chính những đại diện từ phương Đông xa xôi và lạnh giá – chứ không phải các câu lạc bộ tên tuổi của Tây Âu – mới là nhân vật chính ở loạt trận lượt đi vòng 1 Cúp UEFA 2005-2006. Họ đã thổi bùng lên những cơn bão mạnh kinh người…
![]() |
McFadden James (phải) của Everton trong trận thảm bại 1-5 trước Dynamo Bucharest. |
Chỉ do thiếu “một chút” kinh nghiệm quốc tế, Everton mới bị Villarreal đánh bại ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Nhưng khi đã dạt sang Cúp UEFA, chắc chắn Everton được xem là một đội bóng dạn dày kinh nghiệm.
Số trận đấu đỉnh cao của họ (ở Premier League) đương nhiên phải nhiều hơn của bất kỳ một đại biểu nào đến từ đất nước Romania. Vậy mà, trên sân Dynamo của câu lạc bộ Dynamo Bucharest, Everton đã bị bão tố phương Đông cuốn phăng đi.
Ngoại trừ bàn thắng của Yobo (gỡ hòa 1-1 cho Everton ở phút 30), tất cả những thứ mà Everton thể hiện trên sân trước Dynamo Bucharest là một hình ảnh tan nát, nhạt nhòa sau cơn bão 5 bàn thắng của đối phương.
Lần lượt, những Niculescu (phút 27), Zicu (phút 51), Florentin (phút 74), Petre (phút 76) và Bratu (phút 92) của Dynamo Bucharest không ngừng phá tung lưới anh chàng thủ môn Nigel Martyn tội nghiệp.
Everton đã gục ngã một cách nhục nhã với tỷ số thua 1-5. Đội trưởng David Weir đau buồn cho biết: “Chúng tôi đã gục ngã ở hiệp 2. Chúng tôi thật sự xin lỗi các cổ động viên. Thất bại là một chuyện không thể chấp nhận và đáng thất vọng. Ở lượt về, chúng tôi sẽ cố hết sức để thay đổi tình thế”.
Liệu có còn kịp nữa hay không Everton?
Ở mùa bóng năm ngoái, AZ Alkmaar đã vào đến bán kết Cúp UEFA. Nhưng ở ngay trận lượt đi vòng 1 Cúp UEFA năm nay, họ đã bị một “cơn bão” lạ lẫm – Krylya Sovetov đến từ nước Nga – bao phủ tại Metallurg.
Cũng như Everton, AZ Alkmaar phải rơi vào thế rượt đuổi ngay từ đầu. Họ bị gác 0-1, rồi 1-2 và 1-3… Tuy đã cố gắng ghi được thêm 2 bàn nữa, AZ Alkmaar vẫn phải chấp nhận thất bại rõ ràng 3-5. Nhưng dù sao, đây cũng không phải là một trận thua quá to tát. Chỉ cần thắng 2-0 (hoặc 3-1, 4-2) ở trận lượt về trên sân nhà, AZ Alkmaar sẽ giành quyền vào vòng sau.
Trên sân nhà BayArena, Bayer Leverkusen chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn so với CSKA Sofia. Tuy vậy, họ lại không thể làm được điều mà Todorov đã làm cho CSKA Sofia ở phút thứ 15 – ghi bàn. Thủ môn Joerg Butt nói: “Chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ ở hiệp 2. Nhưng bạn phải tự hỏi bản thân tại sao không có một chuyện gì hoạt động hết cả”. Lverkusen vẫn còn 90 phút lượt về – trên sân đối phương – để làm cái việc mà họ không thể làm ở sân nhà.
Và chỉ với 1 bàn thắng duy nhất, CSKA Sofia không hẳn là một kiểu bão tố phương Đông trên đất Đức, nhưng họ cũng góp phần tạo ra một luồng gió mới mát mẻ tại cúp UEFA mùa bóng năm nay.
Đương kim vô địch UEFA – CSKA Moscow – đã bắt đầu cuộc bảo vệ “ngôi báu” bằng chiến thắng 3-1 trước Midtjylland (Đan Mạch). Một bàn thắng của Gusev và 2 bàn thắng của Carvalho tạo cho đội bóng thủ đô nước Nga một ưu thế đáng kể.
Tuy vậy, họ lại để cho đối phương gỡ lại một bàn – một bàn rất giá trị (của Pimpong). Ông huấn luyện viên trưởng CSKA Moscow Valery Gazzaev cho biết: “Trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn khi đối thủ ghi được một bàn thắng. Điều này sẽ khuyến khích họ ở lượt về. Tuy nhiên, tôi hài lòng với kết quả và trận đấu”.
Những cơn bão tố phương Đông khác thổi vào rạng sáng 16-9
- Lokomotiv Moscow thắng Brann (Na Uy) 2-1 ngay trên sân Bergan của đối phương.
- Partixan Belgrade thắng M.Petach-Tikva (Israel) 2-0 ngay trên sân Ramat Gan của đối phương.
- Steua Bucharest thắng Valerenga (Na Uy) 3-0 ngay trên sân Ulleval của đối phương.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
Việt Nam quyết tâm thăng hạng
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Montreal Masters: Daniil Medvedev bị chỉ trích “quay lưng lại với đất nước”, Karen Khachanov thắng trận thứ 200
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh
-
Ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam
-
U16 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2022
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
Trần Thị Thanh Thuý bỏ ngỏ khả năng dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022