Inter Milan đang gánh lấy những áp lực nặng nề từ báo giới trong nước sau khi họ đánh mất sự tập trung và để thua hai bàn liên tiếp chỉ trong 10 phút cuối trận. Hai chiếc thẻ vàng (thành một chiếc thẻ đỏ) mà Zlatan Ibrahimovic phải nhận cùng chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà Fabio Grosso “hưởng” sau pha giật khuỷu tay vào mặt Willy Sagnol ở phút thứ 84 đang là mục tiêu cho báo giới Ý công kích. Theo báo giới Ý, Inter đã tự hủy diệt bản thân hơn là do đối thủ ra tay giải quyết.
![]() |
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Inter sau trận thua Bayern. |
Ngay trên trang nhất của tờ La Gazzetta dello Sport, một câu hỏi đã được đưa ra: “Inter, các anh đang điên sao?”. La Gazzetta dello Sport miêu tả những hành vi chơi xấu của Ibrahimovic và Grosso đã trực tiếp làm ngắn đi vòng đua Champions League của nhà đương kim vô địch Serie A. Còn trên tờ Corriere dello Sport, dòng tít lớn có nội dung: “Inter tự mình làm rắc rối mình” đã được giật lên… to đùng. Tờ La Stampa còn “chua” thêm: “Inter đã đánh mất gương mặt”.
Kết quả thua 0-2 đã biến đội bóng từng được ngài Jose Mourinho đánh giá vào đầu tháng này là “đội bóng mạnh nhất trên thế giới” trở thành đội bóng đứng chót bảng B với 0 điểm sau hai trận. Với hai lượt trận đi – về gặp Spartak Moscow, một trận sân nhà với Sporting Lisbon và một chuyến du lịch đến đất Đức, Inter đang đối mặt với một cuộc chiến thật sự nếu muốn lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.
Hernan Crespo, người đá cặp với Ibrahimovic, nói trên tờ La Gazzetta dello Sport rằng anh vẫn tin Inter sẽ vượt qua vòng bảng: “Chúng tôi vẫn còn thời gian để sửa sai. Nếu chúng tôi có thể lấy 9 điểm trong 3 trận kế tiếp, sau đó chúng tôi sẽ đến sân Bayern với rất nhiều lòng tin. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi có thể hoàn tất một trận đấu với đủ 11 cầu thủ trên sân, cuộc sống sẽ là dễ dàng hơn cho chính bản thân chúng tôi”.
Nói chung, chỉ cần thắng trong cả hai trận giáp mặt Spartak, Inter sẽ thoát khỏi sự bêu riếu của báo giới nước nhà và họ sẽ tập trung hơn vào nhiệm vụ lật ngược tình thế khó khăn. Trong lịch sử, những nhiệm vụ thế này chưa phải chưa hề xảy ra. Có đúng 4 đội từng lật ngược tình thế sau khi thua hai trận đầu vòng bảng – đó là Dynamo Kiev (mùa 1999-2000), Newcastle United và Bayer Leverkusen (mùa 2002-2003) và Werder Bremen (mùa trước). Tuy nhiên, không có đội nào trong số này vượt quá vòng 1/16.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn: Các VĐV Việt Nam đã thi đấu công bằng để giành thành tích tốt nhất
-
Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình: Những lá chắn thép nơi hàng phòng ngự
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Các đội tuyển giành hơn 10 HCV của thể thao Việt Nam
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
-
Nhâm Mạnh Dũng: ‘Bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là quý giá nhất sự nghiệp’
-
Khoảnh khắc đăng quang của U23 Việt Nam tại SEA Games 31
-
Sassuolo vs AC Milan 0-3: Olivier Giroud tỏa sáng cú đúp, Franck Kessie chốt hạ chiến thắng, AC Milan vượt mặt Inter Milan đăng quang Serie A