Vòng loại Euro 2016
* HTV9, HTV TT trực tiếp 1 giờ 45 ngày 9-9
Chưa bao giờ niềm tin chiến thắng của người Anh lại xuống thấp đến như thế khi đội tuyển của họ nhập cuộc vòng loại EURO 2016. Một phần vì Thụy Sĩ là đối thủ mạnh, lại được chơi trên sân nhà St. Jakob-Park (Basel). Mặt khác, vì chính Tam sư suy yếu đến mức khó thuyết phục được ai tin vào họ.
Có thể thấy rõ, chỉ riêng việc Daniel Sturridge dính chấn thương mà truyền thông Anh đã gọi là “tai họa” thì rõ ràng, chất lượng đội hình của Tam sư đã “xuống cấp” nghiêm trọng. Sau kỳ World Cup 2014 thảm bại, không thắng nổi trận nào và bị loại ngay từ vòng bảng, đội tuyển của HLV Roy Hodgson tiếp tục thể hiện nhạt nhòa trong trận thắng Na Uy 1-0 tại Wembley, trận đấu mà truyền thông Anh nhẩm tính đội tuyển của họ chỉ sút đúng hướng 2 lần và may mắn thắng nhờ pha lập công của Wayne Rooney từ chấm phạt đền. Thế nên, làm sao tin được Tam sư bất ngờ “lột xác” tại Thụy Sĩ, thắng ngay trên sân đội tuyển đã vào đến vòng 16 đội World Cup 2014 (chỉ bị loại bởi Argentina, đội sau đó giành ngôi á quân)?!

James Milner (trái, Anh) và Valon Behrami (Thụy Sĩ) gặp lại nhau nhưng vị thế đội tuyển của họ giờ đã khác.
Tuyển Anh có “duyên” với Thụy Sĩ, họ từng xoa dịu nỗi thất vọng World Cup 2010 bằng cách thắng 3-1 ngay tại St. Jakob-Park vào ngày 7-9-2010 ở loạt trận đầu tiên vòng loại EURO 2012. Nhưng thời gian 4 năm rõ ràng đã thay đổi quá nhiều. Thời gian đó, chứng kiến Thụy Sĩ phát triển mạnh mẽ với sự chín muồi về tài năng như Lichtsteiner, Djourou Behrami, Gokhan Inler hay sự trưởng thành của Xhaka, Shaqiri. Người hâm mộ Thụy Sĩ lúc này đang hạnh phúc chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của những cầu thủ con cưng. Tập thể đó, trước khi bùng nổ ở World Cup 2014 đã từng đánh bại Brazil, từng làm nên lịch sử với mạch trận bất bại trong gần 2 năm…
Ngược lại, tuyển Anh đang trong thời kỳ quá độ của khi Ferdinand, Terry, Cole, Lampard, Gerrard đã già và lần lượt kết thúc sự nghiệp đổi tuyển. Lúc này, người Anh quanh đi quẩn lại chỉ có thể nhìn vào Rooney để hy vọng. Nhưng, tiếc rằng ngôi sao duy nhất của họ lúc này cũng liên tục gây thất vọng, dù giờ đây đã vinh dự mang chiếc băng đội trưởng.
Thực tế, Tam sư chỉ còn là hư danh, họ đúng nghĩa “hướng đến tương lai” với đội hình có 8 cầu thủ có chưa đến 10 lần lên tuyển. Với đội hình đó, cơ hội giành chiến thắng tại Basel hôm nay rõ ràng là rất thấp, nhất là khi Thụy Sĩ chưa thua trên sân nhà ở các giải đấu chính thức kể từ sau trận thua… chính tuyển Anh cách đây đúng 4 năm và 1 ngày.
Có chăng, Rooney với duyên ghi bàn ở tuyển Anh, chân sút 28 tuổi đang ghi bàn ở 4 trận sân khách liên tiếp và khả năng chính anh một lần nữa “cứu” tuyển Anh khỏi khởi đầu thất vọng.
Dự đoán: hòa 1-1
Tùng Việt
Đừng ngạc nhiên nếu Thụy Sĩ thắng Anh
Thụy Sĩ chưa bao giờ được đánh giá ngang hàng chứ đừng nói là cao hơn đội tuyển Anh. Tuy nhiên, mối tương quan ấy đã có chiều hướng thay đổi từ World Cup 2014, nơi người Anh bị loại sớm nhưng Thụy Sĩ thì đường hoàng vào vòng 16 đội và chỉ chịu thua Argentina 0-1 ở phút cuối cùng của hiệp phụ. Nếu không vì đường chuyền Messi và bàn thắng của Di Maria khi đó, trận cầu đã phải giải quyết bằng thi sút 11m và kết cục đã có thể khác hoàn toàn.
Đó cũng là lúc khép lại triều đại Ottmar Hitzfeld, một chiến thuật gia bậc thầy. Thay thế ông Hitzfeld trên chiếc ghế HLV trưởng Thụy Sĩ bây giờ là Vladimir Petkovic, một người mang 2 dòng máu Bosnia-Croatia, có 3 hộ chiếu, nói được 6 thứ tiếng. Cách đây 6 năm, công việc chính của Petkovic ở một cửa hàng từ thiện, nơi ông vừa làm ban ngày vừa huấn luyện bóng đá vào buổi tối cũng như đi học lấy bằng HLV.
Petkovic đã qua không ít CLB - từ Lugano, Bellinzona, Young Boys Bern, Samsunspor (Thổ Nhĩ Kỳ), Sion đến Lazio. Thành tích cầm quân của Petkovic cũng không tồi: Trước khi xích mích với ông chủ Lazio và bị sa thải hồi tháng 1, Petkovic đã làm nên chiến thắng trước đối thủ không đội trời chung AS Roma ở trận chung kết Cúp Italia. Đây là điểm sáng của một cuộc hành trình tuy tương đối ngắn nhưng nhiều lần làm cho người hâm mộ Lazio hài lòng vì lối chơi đầy tự tin, cuốn hút mà Petkovic gầy dựng.

HLV Ottmar Hitzfeld có thể đã ra đi, nhưng Xherdan Shaqiri (phải) vẫn sẽ là ngôi sao sáng của Thụy Sĩ.
“Tôi vốn là một người thích chiến thắng, hoặc ít ra là không bao giờ chấp nhận thua cuộc”, Pekovic tự nhận như vậy. Có thể nói thêm rằng ông còn rất kỹ lưỡng nữa, kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bởi vì Petkovic sẵn sàng dành trọn nhiều ngày liền nghiên cứu băng ghi hình để xác định điểm mạnh - điểm yếu ở đối phương và cả đội nhà.
Theo báo chí Anh, tỉ mỉ như vậy thì Petkovic đương nhiên sẽ nhìn ra hàng đống sai sót-chệch choạc ở đội tuyển Anh kỳ này. Và tất nhiên, ông cũng hoàn toàn có khả năng trừng phạt đội bóng của Hodgson, vì đội hình Thụy Sĩ hiện nay đang phòng thủ chắc chắn, tỏ ra giàu kinh nghiệm hơn và chơi hay hơn tuyển Anh - ít nhất là trên lý thuyết.
Cụ thể, Petkovic đang sở hữu 2 hậu vệ biên tấn công xuất sắc Lichtsteiner (Juventus) và Ricardo Rodriguez (Wolfsburg). Cặp trung vệ Fabian Schar (FC Basel) và Djourou (Hamburg) cũng rất già dặn. Trên hàng tiền vệ, những Mehmedi, Behrami, Xhaka, Shaqiri (đều đang chơi ở Bundesliga) và Gokhan Inler (Napoli) có đẳng cấp đủ để gây khó khăn cho mọi đối thủ mạnh nhất thế giới. Mối lo lớn duy nhất của Petkovic là bóng đá Thụy Sĩ vẫn chưa tìm ra được một sát thủ lạnh lẽo trước khung thành.
“Kế tục di sản của Ottmat Hitzfeld là một điều không dễ dàng cho bất cứ ai. Nhưng tôi rất tin tưởng tiềm năng của đội bóng và hoàn toàn tin chắc rằng chúng tôi sẽ thành công. Thụy Sĩ không còn là một đội bóng nhỏ. Chúng tôi hoàn toàn tự tin bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2016”- Petkovic nói.
Nghe như vậy, báo chí Anh bình luận: Trong trận vòng loại đêm nay, sẽ chẳng có gì hổ thẹn nếu thầy trò Hodgson thua cái đội Thụy Sĩ ấy - miễn đừng thua vì rời rạc, vì mờ nhạt và vì phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác. Nói như thế có nghĩa là truyền thông Anh quốc đã sắp sẵn tư thế đón nhận thất bại rồi, dù họ không muốn...
Hưng Nguyên
*****
Glenn Hoddle: Thất bại sẽ là thảm họa
Cựu HLV tuyển Anh, Glenn Hoddle đánh giá đội tuyển của HLV Roy Hodgson đang đứng trước một trận cầu không được phép thất bại tại Thụy Sĩ. Vì theo ông, niềm tin của các cầu thủ, người hâm mộ và giới truyền thông xuống đến mức thấp nhất và nếu thất bại, những phản ứng tiêu cực chắc chắn sẽ xảy ra.
Hoddle viết trong chuyên mục của mình trên Daily Mail: “Rõ ràng, trận thắng Na Uy là chưa thuyết phục và đó là lý do tôi lo lắng cho trận đấu vào thứ Hai này. Thụy Sĩ là một đối thủ rất khó khăn và nếu chúng ta phòng ngự như những kẻ mơ ngủ như vừa qua, tôi nghĩ sẽ có một kết quả bất ngờ. Các đội bóng mạnh chắc chắn sẽ trừng phạt những sai lầm như chúng ta vừa phạm phải. Theo quan điểm của tôi, đây chính là những vấn đề còn tồn tại kể từ World Cup 2014, lý do chính khiến chúng ta đã bị loại từ rất sớm”.
“Nếu tôi là HLV trong chuyến làm khách đến Thụy Sĩ lần này, tôi sẽ nói: chúng ta không được phép thất bại! Nếu chúng ta thắng, đó rõ ràng là điều tuyệt vời. Còn ngược lại, áp lực sẽ bủa vây lên tất cả. Tuyển Anh lúc này cần phải giành lại niềm tin từ người hâm mộ, giới truyền thông muốn nhìn thấy những màn trình diễn chất lượng hơn... Tôi thông cảm với Hodgson sau những áp lực đè nặng, nhưng trách nhiệm của HLV là giúp đội giành những chiến thắng”.

HLV Roy Hodgson đang đứng trước một trận cầu không được phép thất bại tại Thụy Sĩ.
Chấn thương của tiền đạo Daniel Sturridge càng khiến nhiệm vụ chiến thắng của tuyển Anh thêm khó khăn, nhưng Hoddle tin Danny Welbeck có thể lấp đầy khoảng trống đó: “Danny đang có cơ hội tuyệt vời được đá chính trên hàng công của tuyển Anh. Đây rõ ràng là thời điểm tuyệt vời trong sự nghiệp của Danny, sau khi vừa gia nhập Arsenal, nên tôi tin cậu ấy sẽ được thúc đẩy và nỗ lực để khẳng định mình”.
Sơn Nguyễn