
Italia đã giành được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2014, nhưng 3 điểm trước Malta đến với đội bóng màu Thiên thanh khó khăn hơn dự đoán của nhiều người.
Lối chơi nhạt nhòa
So với trận hòa vất vả trên sân của Bulgaria ít ngày trước đó, Italia đã có những thay đổi lớn lao về nhân sự lẫn chiến thuật. Các tifosi Azzurri đã chờ đợi được chứng kiến hình ảnh tươi mới hơn của đội nhà khi tiếp đón Malta. Đối thủ nằm trong nhóm những đội yếu nhất châu lục, và chưa thắng một trận chính thức nào từ tháng 10-2006 đến nay, nên người hâm mộ Italia càng có lý do chờ đợi màn trình diễn tưng bừng.

Tiền đạo Italia Mattia Destro (trái) vượt qua hậu vệ Malta Edward Herrera.
Tuy nhiên, đã không có một bữa đại tiệc như nhiều người dự đoán. Mặc dù HLV Prandelli đã quay về với lối đá 4-3-1-2, nhưng Azzurri vẫn thi đấu rất nhạt nhòa. Việc dẫn bàn chỉ sau 5 phút cũng không giúp cho Italia chơi khởi sắc hơn. Gần như mọi vị trí trên sân đều gây thất vọng và không thể hiện được chính bản thân mình. Pirlo chỉ như cái bóng của chính anh so với giai đoạn EURO 2012. Diamanti cũng không khá hơn Giovinco khi được giao trách nhiệm làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tuyến tấn công. Vừa đóng vai người hùng với cú đúp vào lưới Bulgaria, nhưng Osvaldo đánh mất sự hiệu quả trước khung thành Malta. Vừa trở lại đội hình chính sau nhiều tháng, Cassani không có những pha dâng cao hỗ trợ tấn công bên cánh phải. Nhóm những cựu binh chỉ có Marchisio đáp lại kỳ vọng của người dân Modena. Sự nhạt nhòa trong cách triển khai thế trận, những đường chuyền thiếu nhịp nhàng và thường sai địa chỉ khiến Prandelli liên tục phải có điều chỉnh. Trong nửa cuối hiệp 2, Italia chuyển sang lối đá gần như 4-3-3.
Chiến thắng của những “baby”
Một trận đấu nhạt nhòa, những cựu binh chưa lấy lại sự cân bằng, nhưng Italia vẫn biết cách chiến thắng nhờ dấu ấn cầu thủ trẻ. Được trao cơ hội với vị trí trong đội hình xuất phát, Mattia Detro không phụ lòng người thầy của mình. Chân sút 21 tuổi đang thi đấu cho Roma đã chớp thời cơ rất tốt, giúp Italia ghi bàn dẫn trước từ rất sớm.
|
Đây cũng có thể xem là cách Destro chuộc lỗi, sau khi anh bỏ lỡ cơ hội rất tốt để giúp Italia giành 3 điểm ở Sofia. Một bàn thắng thực tế vẫn là quá ít so với những gì Destro được các đồng đội trao cho, nhưng đây thực sự là bước ngoặt quan trọng cho cuộc đời anh. Destro ghi bàn, và Lorenzo Insigne thổi vào đội bóng một làn gió mới. Xuất hiện từ đầu hiệp 2, thay thế Diamanti, Insigne đã làm lu mờ các đàn anh trên sân. Trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG, cầu thủ 21 tuổi này đã có những pha xử lý rất ấn tượng. Những pha bóng đậm chất kỹ thuật từ chân tiền đạo trẻ của đội Napoli trở thành điểm sáng cho Azzurri. Hệ quả tích cực từ Insigne là pha ghi bàn ấn định chiến thắng do Peluso thực hiện. Peluso dù không còn trẻ nữa, nhưng hậu vệ trái 28 tuổi của Atalanta cũng là một làn gió tươi mới đối với đội bóng màu Thiên thanh. Peluso là một phát hiện đầy thú vị của Prandelli, và anh hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp quan trọng khi Balzaretti chấn thương.
Một thắng lợi xấu xí, nhưng nhìn chung là chấp nhận được. Bởi vì, truyền thống của Italia luôn là sự khởi đầu chậm chạp rồi sau đó mới tăng tốc mãnh liệt. Chiến thắng 2-0 trước Malta cũng nói lên thực tế cách dùng người hiệu quả của Prandelli. Kể từ khi Prandelli lên nắm quyền, Italia trải qua 29 trận đấu, và tổng số cầu thủ đã ít nhất một lần ghi bàn là 17 người. Đây thực sự là một nét đặc biệt để Italia của Prandelli tự tin hướng đến tương lai.
NGỌC HUY