Bảng B bóng đá nam SEA Games 25: Chờ những bất ngờ

Ba đội bóng được đánh giá cao là U23 Thái Lan, Việt Nam và Malaysia thì đã vào chung bảng A, khiến cục diện tranh chấp tại đây khá căng thẳng. Và giới truyền thông Đông Nam Á cũng đang tập trung vào bảng đấu này là chính. Tuy nhiên, cục diện tại bảng B cũng sẽ rất quyết liệt dù chỉ có 4 đội góp mặt. U23 Lào có tạo nên được bất ngờ như sự kỳ vọng của người hâm mộ trong nước? Có thể lắm, khi Singapore chỉ đưa sang đội bóng có tuổi đời chưa tới 20, còn U23 Indonesia vừa thua te tua ở các trận giao hữu trước thềm SEA Games 25.
Bảng B bóng đá nam SEA Games 25: Chờ những bất ngờ

Ba đội bóng được đánh giá cao là U23 Thái Lan, Việt Nam và Malaysia thì đã vào chung bảng A, khiến cục diện tranh chấp tại đây khá căng thẳng. Và giới truyền thông Đông Nam Á cũng đang tập trung vào bảng đấu này là chính. Tuy nhiên, cục diện tại bảng B cũng sẽ rất quyết liệt dù chỉ có 4 đội góp mặt. U23 Lào có tạo nên được bất ngờ như sự kỳ vọng của người hâm mộ trong nước? Có thể lắm, khi Singapore chỉ đưa sang đội bóng có tuổi đời chưa tới 20, còn U23 Indonesia vừa thua te tua ở các trận giao hữu trước thềm SEA Games 25.

2 vé về tay ai?

U23 Lào vẫn chỉ được đánh giá là ẩn số tại bảng B, dù rằng ở nhiều kỳ SEA Games trước, bóng đá Lào vẫn thường gây khó dễ cho nhiều đội bóng mạnh trong khu vực. Nhưng rất có thể, lợi thế sân nhà cộng với trình độ bóng đá của các cầu thủ Lào đã được cải tiến đáng kể thời gian qua sẽ giúp họ tạo nên những bất ngờ thú vị. Vì thế, cả Indonesia lẫn Singapore hay Myanmar - 3 đội bóng được cho là tranh chấp 2 chiếc vé vào bán kết - đều tỏ ra thận trọng trước đội chủ nhà Lào.

Nói chung, cả 4 đội bóng tại bảng B đều có chung cơ hội đoạt vé đi tiếp, còn 2 vé về tay 2 đội bóng nào thì có lẽ phải… chờ đến trận đấu cuối cùng mới xác định được. Trong tình cảnh cả 4 đội bóng tại bảng này đều đặt mục tiêu “ít nhất là vào đến bán kết”, cục diện sẽ trở nên khó lường hơn.

Thậm chí, giới quan sát còn nghĩ đến tình huống khó tin rằng U23 Lào và U23 Myanmar sẽ vào bán kết, còn Indonesia và Singapore xách vali về nước sớm! Tại sao không nhỉ? Nhất là sau khi U23 Singapore chỉ đem đến Lào đội hình toàn cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi, trong lúc U23 Indonesia vừa thua te tua trong cả 5 trận giao hữu trước thềm SEA Games 25 (hàng tấn công chỉ ghi được 2 bàn, còn hàng phòng ngự để lọt lưới tới… 13 bàn!).

Giải thích về việc chỉ sử dụng các cầu thủ dưới 20 tuổi tại SEA Games này, Trưởng đoàn Eugene Loo cho hay: “Đây là lực lượng sẽ làm nhiệm vụ ở các kỳ SEA Games tiếp theo và cũng là quân số chính của ĐTQG ở các sân chơi quan trọng khác. Chúng tôi chủ trương trẻ hóa đội hình cho tương lai. Nhưng không phải vì thế mà mục tiêu của U23 Singapore ở kỳ SEA Games này không được coi trọng. Tôi rất tin tưởng các cầu thủ trẻ sẽ dễ dàng tiến vào vòng bán kết. Tôi chỉ hơi tiếc về trường hợp chấn thương của cầu thủ Khalili D’Cruz khiến cậu ấy bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình dịp này”.

Bảng B bóng đá nam SEA Games 25: Chờ những bất ngờ ảnh 1

U23 Indonesia được đánh giá mạnh nhất ở bảng B. Ảnh: Quang Thắng

Indonesia vẫn mạnh nhất

Trước giờ bóng lăn, mọi dự đoán nói trên đều chỉ mang ý nghĩa tham khảo. U23 Indonesia và U23 Singapore sẽ chẳng bệ rạc đến mức chịu làm “quân xanh” cho Lào hay Myanmar. Cái thế của 2 nền bóng đá này không cho phép họ lép vế trước các đối thủ. Đặc biệt là đối với Indonesia. Lần gần nhất họ lên ngôi ở SEA Games là vào năm 1991, khi đại hội diễn ra ở Manila (Philippines).

Bóng đá Indonesia đang rất kỳ vọng lặp lại thành tích ấy, nên dù chuỗi trận giao hữu vừa qua chỉ biết thua và thua, HLV trưởng Alberto Bica vẫn rất tự tin tuyên bố trên tờ Jakarta Post: “Chúng tôi đã đụng U23 Singapore ở loạt trận giao hữu, nên khá hiểu về đội bóng này. Kết quả khi đó không nói lên nhiều điều, vì cuộc chiến thực sự còn ở phía trước. Chúng tôi đã nỗ lực tập luyện và nhận thấy mình đủ sức làm nên chuyện ở kỳ SEA Games này. Ít nhất, chúng tôi phải vào đến vòng bán kết. Sau đó sẽ tính tiếp”.

Đáng chú ý nhất trong đội hình của Indonesia chính là tiền đạo Boaz Solossa (23 tuổi), người vừa có mùa bóng rất thành công trong màu áo CLB Persipura Jayapura (đoạt ngôi vô địch), chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” cùng Cristian Gonzales với 28 bàn thắng. Boaz cũng có một suất trong đội hình chính của ĐTQG Indonesia dự vòng loại Asian Cup 2011. Anh bày tỏ: “Tôi đã sẵn sàng chơi ở SEA Games. Và như bạn thấy đấy, tôi đã sắp xếp thời gian rất ổn thỏa để vừa chơi cho ĐTQG, vừa có thể phục vụ đội tuyển U23”.

Tuy nhiên, tiền đạo này cũng mới vừa bình phục chấn thương, nên ông Bica và trợ lý Gabriel Anon chưa thôi lo nghĩ cho hàng tấn công của Indonesia. Vì vậy, ngoài Boaz, BHL U23 Indonesia còn chuẩn bị các phương án dự phòng khác là các chân sút Andika Yudistira, Yongky Aribowo, Dendi Santoso và Engel Berth. 

THANH LÂM
(theo báo nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam - U23 Iraq: Chờ ông Troussier chào sân (2g45, ngày 23-3)

Những triết lý bóng đá áp dụng cho các cầu thủ trên sân tập, hay đôi điều chia sẻ với giới truyền thông chỉ là nói suông nếu không được kiểm định chất lượng thông qua các trận thi đấu. Đã kinh qua nhiều nền bóng đá hàng đầu ở châu u, châu Á và châu Phi, tân HLV Philippe Troussier thừa hiểu kỳ vọng lớn lao từ giới mộ điệu Việt Nam lẫn áp lực mà ông phải đối diện trong giải đấu ra mắt.

Bóng đá quốc tế